Zidane: Giờ chia tay đã đến

22:53 Thứ tư 10/01/2018

TinTheThao.com.vnBernabeu luôn nổi tiếng là “cối xay” huấn luyện viên và nhiều khả năng, Zinedine Zidane sẽ là cái tên tiếp theo trong danh sách đen của ông trùm quyền lực Florentino Perez.

Sau thất bại tủi hổ 0-3 ở “El Clasico” ngay tại Bernabeu là trận hòa như thua trước Celta Vigo, Real Madrid đang chìm sâu trong khủng hoảng và đối diện với một mùa giải trắng tay thực sự. Với câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha, không vô địch cũng đồng nghĩa với thất bại và “trảm tướng” luôn là công việc đầu tiên mà Chủ tịch Perez thường làm.

 - Bóng Đá

 Real Madrid đang trải qua chuỗi trận đáng thất vọng thời gian qua.

Carlo Ancelotti là nạn nhân gần nhất dẫu chiến lược gia người Italia đã giúp Real chinh phục giấc mơ decima tại Champions League sau 12 năm chờ đợi. Chiếu theo “thói quen” dị biệt của Perez, có lẽ Zidane đang thực sự lâm nguy.

Theo tiết lộ của truyền thông Tây Ban Nha, sau trận hòa 2-2 trước Celta Vigo ở vòng 18 La Liga, nội bộ Real đã rối loạn. Zidane đã không giữ được sự bình tĩnh và “nhốt luôn” các học trò trong phòng thay đồ. Đội phó Marcelo bày tỏ sự thất vọng tột cùng và cho rằng “Real đang chết chìm”.

Chưa dừng lại ở đó, trong buổi phỏng vấn mới đây với France Football, huyền thoại người Pháp cho biết: “Zidane không còn là cầu thủ ở Real, giờ tôi là HLV và những thành công khi tôi thi đấu không đủ để bảo vệ chính mình ở thời điểm hiện tại. Tôi biết rằng một ngày nào đó mình sẽ không còn ở Real với tư cách HLV. Vì vậy tôi tận dụng mọi thứ đang có để mang về thành công. Tôi tự nói với mình nếu còn 10 ngày nữa, tôi sẽ sống hết mình trong 10 ngày. 6 tháng thì sống hết mình trong 6 tháng. Tôi biết tôi sẽ không ở lại Real đến 10 năm đâu.”

Sự thừa nhận có phần chua chát của Zidane trái ngược hoàn toàn với phát biểu của Chủ tịch Perez trước khi gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Pháp vào mùa hè năm ngoái khi nhà tài phiệt người Tây Ban Nha hứng khởi tuyên bố: “Chúng tôi sẽ gia hạn hợp đồng với Zidane, khi anh ấy trở về sau kì nghỉ. Bản hợp đồng này có thể kéo dài tới bất kì thời điểm nào mà Zidane muốn. Đó là mối liên hệ tuyệt vời giữa Real Madrid và Zidane.”

 - Bóng Đá

 Ronaldo sa sút thấy rõ là một trong những nguyên nhân khiến Real hụt hơi ở mùa giải năm nay.

Phút cao hứng của Perez đã bay theo gió và ai cũng cảm nhận được chiếc ghế của Zidane tại “Nhà trắng” đang lung lay dữ dội. Ở La Liga, khoảng cách 16 điểm so với đại kình địch Barcelona gần như là không thể san lấp.

Tại Champions League, với việc xếp thứ 2 ở vòng bảng, “kền kền trắng” phải đối đầu với một PSG hừng hực khí thế và chưa ai dám chắc họ sẽ vượt qua đại diện của nước Pháp với những Neymar, Cavani, Mbappe, Verratti đang ở đỉnh cao phong độ. Điều ấy cũng đồng nghĩa, Real đang đối diện với nguy cơ về một mùa giải trắng tay sau hai năm đầy ắp danh hiệu cùng Zidane.

Nhà cầm quân người Pháp đáng thương nhưng cũng đáng trách. Ông cầm quân “Kền kền trắng” trong giai đoạn mà những Sergio Ramos, Luka Modric, Ronaldo đều ở cuối sự nghiệp thi đấu đỉnh cao và Real chưa có những thay thế xứng đáng.

Chính sách mỗi mùa một ngôi sao của “Los Blancos” bỗng dưng “khựng” lại khi Real chỉ đưa về những cầu thủ trẻ như Jesus Vallejo, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Theo Hernandez và Borja Mayoral. Ở chiều ngược lại, họ phải chia tay những ngôi sao ở đội một như Pepe, Morata và James Rodriguez. Zidane có lý khi đặt niềm tin vào những tài năng trẻ như Asensio hay Vazquez nhưng dù tài năng đến đâu, họ vẫn cần thời gian để trưởng thành.

Họ đã thất thế thật sự trước đại kình địch Barcelona trong khâu chuyển nhượng và đó là một trong những lý do khiến thành tích sân cỏ của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu Barca đã chi 561,25 triệu euro trong 3 mùa giải gần đây thì con số tương ứng của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chỉ là 194,9 triệu euro và với một đội bóng nổi tiếng là “con ngáo ộp” trên thị trường chuyển nhượng như Real, đó cũng đồng nghĩa với thất bại.

 - Bóng Đá

 Tương lai của Zidane đang vô cùng bấp bênh.

Zidane cũng nên tự trách mình bởi thứ niềm tin mù quáng mà ông đặt vào Benzema khi tiền đạo người Pháp đã sa sút thấy rõ. Ông “lờ đi” một Morata khát khao cống hiến cho Real để giờ đây, tiền đạo gốc Madrid đã là người của Chelsea còn Zidane chẳng biết lấy ai để thay thế.

Cùng với đó, nhà cầm quân người Pháp cũng không có phương án khả dĩ nào để san sẻ gánh nặng ghi bàn cho Ronaldo. Ở tuổi 33, siêu sao người Bồ Đào Nha đã “cùn” đi trông thấy và điều ấy báo hại Real trong những trận đấu gần đây.

Thống kê chỉ ra rằng tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng của CR7 chỉ đạt mức 9.8%, con số thấp nhất kể từ khi anh đặt chân đến Bernabeu. Ronaldo từng đạt con số cao kỷ lục 37.86% ở mùa giải 2011/12 để giúp “Los Blancos” vô địch La Liga nhưng hiện tại, thân thể cường tráng ấy đã bị thời gian bào mòn. Dù chuyên nghiệp đến mấy thì Ronaldo vẫn là một con người bằng xương bằng thịt và anh không thể tỏa sáng liên tục để cứu rỗi Real.

Zidane đã chấp nhận chơi một canh bạc tất tay và ông phải trả giá bằng chiếc ghế của mình. “Trát đao” của Perez dành cho Zidane đã sẵn sàng và có lẽ chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để “thi hành” mà thôi.

(Bạn đọc: Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 22:00 10/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục