Sau suốt nửa mùa giải 2018-19, thậm chí trong hơn một năm qua, có lẽ chưa lúc nào người hâm mộ Manchester United cảm thấy tin tưởng vào đội bóng của mình đến vậy.
Dù M.U đã bị bỏ lại quá xa trên cuộc đua cạnh tranh danh hiệu nhưng 7 trận thắng liên tiếp kể từ khi cựu danh thủ Ole Gunnar Solskjaer ngồi lên chiếc ghế HLV tạm quyền vẫn tạo nên một bầu không khí ngập tràn hy vọng quanh sân vận động Old Trafford.
Câu chuyện về sự hồi sinh của Quỷ đỏ càng tạo nên cảm xúc khi có nhiều tin đồn cho rằng chính huyền thoại vĩnh cửu của đội bóng - Sir Alex Ferguson - vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, đã đứng sau chỉ đạo cầu thủ thi đấu.
Dù vậy, mới đây đích thân HLV Solskjaer đã phải đứng ra dập tắt những tin đồn, khẳng định rằng ở tuổi 77, Sir Alex có quyền được nghỉ ngơi sau cả cuộc đời phải lăn lộn trên sân bóng.
"Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều lắm. Ông ấy mới chỉ đến đây thăm mọi người một lần."
"Ngoài 15 năm chơi bóng, tôi có chịu sự tác động khác của ông ấy nữa không ư? Ông ấy đã 77 tuổi rồi, nếu bắt ông ấy phải làm việc nữa thì thật không công bằng đúng không?"