Cháy cả vé in thêm trận U.21 Malaysia - U.19 Hoàng Anh Gia Lai JMG

18:33 Thứ ba 21/10/2014

Sau khi bán hết 30.000 vé vào sáng hôm qua thì BTC giải quốc tế U.21 Báo Thanh Niên cho in gấp vé thêm hàng ngàn vé mới của trận U.19 HAGL JMG - U.21 Malaysia nhưng cũng nhanh chóng sạch bách trong chiều tối qua. Đến sáng nay, BTC phía Cần Thơ đã dừng bán vé, đến lúc này c&aac

Cảnh chen chúc nhau mua vé ở sân Cần Thơ chiều qua (ảnh Ngọc Quỳnh)

Sức chứa sân Cần Thơ tối đa lên đến 45.000 người nhưng vì để đảm bảo an ninh bên BTC phía thành phố Cần Thơ chỉ "dám" in khoảng trên 30.000 vé (số lượng còn lại là vé mời) trong hai trận đấu của U.19 HAGL JMG gặp U.21 Malaysia (18h chiều nay) và U.19 HAGL JMG - U.21 Sydney FC (18h ngày 23.10) nhưng đã được bán hết từ chiều tối qua.

Sáng nay, nhiều khán giả tìm đến sân Cần Thơ để hỏi mua vé nhưng quầy bán vé đã "chốt sổ" nên phải quay ra mua vé chợ đen với giá cao hơn khoảng 2-3 lần. Cụ thể một vé khán đài A có mệnh giá 70.000 đồng được các phe vé rao bán 200.000 đồng, vé khán đài B giá gốc 40.000 đồng thì có giá 100.000 đồng.

Vé ở sân Cần Thơ ban đầu được bán khá dễ theo kiểu ai mua với số lượng bao nhiêu cũng được nên nhanh chóng bị cách phe vé (người phụ nữ mặc áo hoa) tranh thủ "ôm" nhiều để bán lại chênh lệch
Chen nhau mua vé xem U.19 HAGL JMG vào chiều qua (ảnh Ngọc Quỳnh)

Theo quan sát của phóng viên chúng tôi, cách bán vé của BTC giải ở Cần Thơ cũng không chặt chẽ lắm khi hôm kia và hôm qua, các quầy vé mở cửa bán theo kiểu tự do, ai mua bao nhiêu cũng được mà không có kiểm soát bằng tíc-kê hay giấy Chứng minh nhân dân nên nhiều phe vé đã mua với số lượng lớn và tìm cách gom vé mời để bán lại chênh lệch.

Anh Lâm Tiến Văn nhà ở tận huyện Thốt Nốt cách TP Cần Thơ hơn 40km đã tranh thủ chạy xuống mua 4 vé nhưng không có phải mua ở ngoài vé khán đài B hết 400.000 đồng. Anh Văn cho biết: "Tui coi tivi hôm kia biết có đội Học viện HAGL JMG nhưng nhà ở xa nên hôm nay mới thu xếp chạy xuống mua vé nhưng ở sân bảo hết vé rồi nên tui mua ở ngoài. Dù sao 400 ngàn cho 4 vé cũng không mắc lắm. Nói chung cầm được vé xong thấy cũng mừng chứ biết chừng nào Học viện HAGL JMG mới về đây đá".

Tuy nhiên, BTC giải cũng cần được thông cảm bởi ngay chính họ cũng không lường được sức nóng của tuyển U.19 HAGL JMG nên ban đầu chỉ mong tiêu thụ vé càng nhiều càng tốt, có người mua là "mừng lắm rồi". Đến chiều qua khi bộ phận bán vé thông báo đã bán "sạch sành sanh" vé 2 trận U.19 HAGL JMG thì BTC giải cũng kinh ngạc bởi sức chưa sân Cần Thơ cũng ngang ngửa sân Mỹ Đình chứ đâu phải ít!

Sáng nay rất nhiều CĐV đã tìm đến sân Cần Thơ để hỏi mua vé nhưng BTC giải thông báo vé xem 2 trận đấu của U.19 HAGL JMG đã bán hết. Do vậy nhiều người đã chấp nhận mua vé bên ngoài với giá cao hơn gấp 3 lần giá gốc (ảnh Ngọc Quỳnh)

Càng đến giờ U.19 HAGL JMG ra sân, cơn sốt vé ở sân Cần Thơ càng lúc càng nóng và cánh vé chợ đen đang thắng đậm và giá vé đang nhích lên từng giờ.Hôm qua vé khán đài B chỉ được bán với giá 50.000 đồng (lời 10.000 đồng) nhưng đến gần trưa nay đã lên 100.000 vé.

Đăng Khoa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục