‘Người hùng thầm lặng’ Carrick: 10 năm, một chặng đường (Phần 4)

21:27 Chủ nhật 05/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Tròn 5 năm chơi bóng tại sân Old Trafford, nhìn chung Michael Carrick đã ít nhiều đạt được những thành công đáng kể trong sự nghiệp. Ra sân đều đặn hơn 40 trận mỗi mùa và góp mặt ở ba trận Chung kết Champions League, đó là điều mà rất nhiều đồng đội khác của Carrick đã và đang mơ ước có được.

Dù phải gặp rất nhiều khó khăn hơn một năm qua, song điều này dường như chỉ làm Carrick có thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn mà thôi.

Ngôi sao bị lãng quên

Ở cấp bậc CLB, Carrick gần như đã giành được những danh hiệu cao quý nhất. Nhưng khi nhìn qua ĐTQG, mọi thứ gần như ngược lại. Chính thức lên tuyển vào năm 2001. Tuy vậy, gần chín năm sau, số trận ra sân trong màu áo ‘Tam sư’ của Carrick chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần lượt các giải đấu lớn trôi qua (từ EURO cho đến World Cup), Carrick vẫn không được trao nhiều cơ hội vì phải cạnh tranh với những Lampard, Gerrard…

Và đến tận thời điểm về sau, người Anh mới cảm nhận được sự tiếc nuối khi không có bất kì đời HLV nào trọng dụng Carrick. Thay vào đó, cứ mãi đặt niềm tin mù quáng vào bộ đôi không bao giờ ‘tái hợp’ Lampard- Gerrard.

Chính người cha của Lampard, ông Lampard Snr đã dành hẳn một bài bình luận rất dài để nói về Carrick. Ông cho rằng: “Carrick đang là ngôi sao bị lãng quên. Người Anh phải trọng dụng Carrick nếu muốn giành những thành công ở các giải đấu lớn, Carrick thật sự có tố chất.

Đây là Carrick chăng?

Quay trở lại với Manchester United. Sau mùa giải 2010-2011 khá thành công, Carrick cùng toàn đội đã rất sẵn sàng để hướng đến mùa giải mới. Đoàn quân của Sir Alex Ferguson lội ngược dòng thành công Manchester City, khi bị dẫn trước hai bàn để giành siêu cúp nước Anh mùa giải 2011-2012.

Ở trận đấu này, người ta nhắc rất nhiều đến Cleverley-Anderson sau màn trình diễn cực ấn tượng. Sẽ chẳng có gì đáng nói ngoài việc bộ đôi này đã đưa Carrick lên băng ghế dự bị trong khoảng thời gian tương đối dài.

Manchester United khởi đầu mùa giải 2011-2012 một cách không thể ấn tượng hơn khi có được chuỗi năm trận thắng liên tiếp, đặc biệt hơn khi ở đó có những Tottenham, Arsenal và Chelsea. Sự xuất sắc của Cleverley và Anderson đã làm Carrick hoàn toàn lu mờ trong chuỗi ngày vui của Quỷ đỏ. Thêm một lần nữa, tiền vệ 30 tuổi phải trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi chỉ là sự lựa chọn thứ 4 của Ferguson ở thời điểm đó sau những Cleverley, Anderson và Fletcher.

Tuy vậy, ngay đúng thời điểm khó khăn nhất, vận may đã đến với Carrick. Cleverley bất ngờ gặp phải chấn thương dài hạn, Anderson sau đó cũng sa sút trầm trọng, Fletcher vẫn chưa thể hiện được nhiều, còn Scholes không thể ra sân một cách đều đặn vì đã có tuổi. Từ vị thế tưởng chừng như bỏ đi, Carrick đã nhanh chóng trở thành niềm hi vọng lớn nhất nơi tuyến giữa của Man United. Đã có thời điểm, Ferguson phải đôn Phil Jones lên đá tiền vệ trung tâm, chừng đó để thấy được trong tay ông đang thiếu thốn tiền vệ đến chừng nào.

Đáp lại điều đó, Carrick chơi ổn định ở giữa sân, đóng góp không ít cho lối chơi của M.U. Ngày 18 tháng 12 năm 2011, một kiệt tác đã được tạo ra từ chính đôi chân của Carrick.

Tận dụng sai chuyền bóng ở giữa của Joey Barton. Carrick lao lên rất nhanh, sử dụng kĩ thuật để loại bỏ ngay lập tức hai cái tên, sau đó số ‘16’ lao thẳng vào vòng cấm. Carrick cứ chạy, chạy mãi khi chỉ cách khung thành gần 15m. Ai cũng nghĩ Carrick sẽ chuyền cho Rooney đang trống trải ở đằng kia. Nhưng không, anh vẫn chạy, dừng một nhịp để quan sát trước khi dứt điểm hạ gục thủ thành của QPR.
Sau hơn một năm, Carrick mới ghi bàn trở lại. Nếu bạn nhìn cái cách anh ta ăn mừng, có thể thấy ý nghĩa của bàn thắng này đối với Carrick to lớn như thế nào! Quả là một cầu thủ đặc biệt. Khi gặp khó khăn, anh lại vượt qua và để lại dấu ấn buộc người ta phải nhắc đến mình.

Solo từ giữa sân và lạnh lùng ghi bàn. Đó là Carrick sao?

* Mời các bạn đón đọc phần năm về loạt sự nghiệp của Michael Carrick trên BongDa.com.vn vào ngày mai.

Thanh Hoài | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục