Jose Mourinho đang "chuyển mình" thành một nhà quản lý

13:20 Thứ hai 21/05/2018

Man Utd thua không phải do Jose Mourinho yếu kém, chẳng qua ông đang "chuyển mình" lên một tầm mới mà thôi.

Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha được biết đến cách đây khoảng 15 năm, khi ông giúp FC Porto lên ngôi vô địch Cup UEFA và sau đó là danh hiệu Champions League danh giá. Nhưng...

Hẳn chưa ai quên ngày đầu tiên đến với Chelsea, Jose Mourinho đã tự tin nói thằng: "I think I'm the special one". Và quả thật ông không phải kẻ "ba hoa". Trong vòng 10 năm ngắn ngủi, ông đã biến những đội bóng như Chelsea, Inter Milan và Real Madrid thực sự lên một tầm cao mới.

José Mourinho

 Cuộc phỏng vấn mang thương hiệu "Special One" của Jose Mourinho tại Chelsea.

Với Chelsea là một thế lực thực sự tại Anh Quốc, với Inter Milan trở lại làm vua Châu Âu. Và đặt những viên gạch thành công đầu tiên của Real Madrid mà hệ quả tích cực của nó vẫn đọng lại đến bây giờ với những chiếc Cup bạc danh giá Champions League.

Tính cách đặc biệt của Mourinho thể hiện ở những điểm rất điển hình

HLV người Bồ dù đi qua bất cứ đội bóng nào đều xây dựng đội bóng đó theo đúng phong cách "không đụng hàng". Ông mang đến Chelsea, Inter Milan và Real Madrid cầu thủ vô cùng quan trọng trong hành trình chinh phục những đỉnh cao.

Tuy nhiên, Mourinho vẫn có những lúc "mua hớ" bằng những bản hợp đồng tệ hại như Pedro Leon (Real Madrid), Kezman (Chelsea). Mặc dù vậy, đó chỉ là những vết gợn nhỏ trong quãng đường huyền thoại mà huấn luyện viên này đi qua.

José Mourinho

 Trước khi đến Man Utd, Mourinho thường xuyên là người gây cãi với bất cứ ai ở bất cứ đâu.

Một điểm tiêu cực mà khi nhắc đến nó, không ai không biết về Mourinho, đó là ông rất thích gây cãi với bất cứ ai và ở bất cứ dội bóng nào. Tính cách nóng nảy và hay chỉ trích của mình đã làm HLV người Bồ nhiều lần "mang vạ" vào thân mà hệ luỵ là những lần bị sa thải bởi các ông chủ.

Nhưng sông càng sâu thì càng tĩnh lặng, lúa càng chín lúa càng cúi đầu...

Đó là khi chiến lược gia người Bồ nhận lời dẫn dắt Man Utd vào thời điểm đội bóng này đang mất dần vị thế của mình trên bản đồ bóng đá. Ông đến đây và giành những danh hiệu không lớn nhưng cũng đủ để bù đắp niềm tin ở các CĐV với đôị bóng thân yêu.

Từ đó, Jose Mourinho đã tuyên bố mình không còn là người đặc biệt nữa, thay vào đó là hạnh phúc và vui vẻ khi được dẫn dắt một đội bóng "trong mơ" như Man Utd.

José Mourinho

 Nhung Man Utd là một chất xúc tác hoàn hảo để Jose Mourinho thay đổi bản ngã.

Đội chủ sân Old Trafford có cách làm bóng đá khác hoàn toàn với những Chelsea, Inter hay Real Madrid. Họ luôn có sự kiên nhẫn nhất định với những HLV trưởng dù có ngoại lệ với David Moyes, nhưng Man Utd khi đó là một đội bóng quá tệ hại về chất lượng chuyên môn cũng như hình ảnh thương hiệu.

Thực tế thành tích của Mourinho cũng khá hơn những Moyes hay Louis Van Gaal một chút nhưng ông có những thứ mà 2 người trên không có, đó là "bản sắc thương hiệu". Thứ mà không một đồng tiền nào có thể mua được, nó đơn giản được xây dựng từ một cá nhân cụ thể trong một quá trình thực tế.

Jose Mourinho đã chuyển mình thế nào?

Rất ít người biết chuyện Jose Mourinho đã để Phil Jones và Eric Bailly tự trao đổi về quyết định ra sân đá cặp với Smalling. Điều mà rất ít khi một huấn luyện viên nào có thể làm trong một trận chung kết của mùa giải.

Nhưng Jose Mourinho đã thật sự "khác biệt", ông đối xử với các cầu thủ Man Utd hiện nay không còn đơn thuần là chuyên môn, đó còn là khía cạnh tình cảm giữa con người với con người.

Đây là điều chưa bao giờ chúng ta thấy ở Jose Mourinho trước đây, một sự chuyển mình vĩ đại từ một huấn luyện viên sang một nhà quản lý đích thực.

José Mourinho

 Ông không còn đơn thuần là một huấn luyện viên bóng đá.

Ông đang cố gắng đi đúng con đường mà Sir Alex Ferguson là người khai sáng ở Man Utd cũng như ở nước Anh. Vậy nên đừng trách ông vì khiến Man Utd thua Chelsea, họ bại trận không phải Mourinho thiếu đi sự quyết đoán mà là ông đang "chuyển mình" thành một nhà quản lý mà thôi.

Vũ Quang Toản | 13:00 21/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục