Dejan Lovren: Khi gã khờ lên tiếng

17:59 Thứ bảy 14/07/2018

Sau chiến thắng lịch sử trước đội tuyển Anh tại bán kết WC 2018, trung vệ Dejan Lovren của Croatia đã lên tiếng rằng, anh đang là một trong những trung vệ xuất sắc nhất trên thế giới vào thời điểm này.

Chỉ trong vòng hai tháng, Lovren đã lần lượt được góp mặt trong hai trận đấu cực kỳ quan trọng: chung kết Champions League và chung kết World Cup.

Không thể phủ nhận những đóng góp của Lovren cho Liverpool cũng như cho tuyển Croatia, nhưng nếu nhìn một cách khách quan, liệu trung vệ này có xứng đáng với danh xưng mà anh đang tự gắn lên cho bản thân?

Trước tiên hãy nhìn lại trận đấu tứ kết giữa Croatia và Nga. Hiệp phụ thứ nhất, phút thứ 100, Lovren có pha chuyền bóng bất cẩn ở giữa sân, tạo điều kiện cho Smolov bên phía Nga dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm. Lovren đuổi theo và thực hiện một tình huống cản phá.

Smolov ngã, nhưng trọng tài Sandro Ricci không có lý do gì để cắt còi. Khung thành của Subasic được giải nguy, và ngay sau đó, Vida ghi bàn. Không mấy người chú ý đến sai lầm trước đó của Lovren và cũng chẳng có ai trách móc anh – dù sao thì Croatia vẫn thắng.

Dejan Lovren: Khi gã khờ lên tiếng - Bóng Đá

Lovren chưa thực sự thể hiện được nhiều như cách mà anh nói về bản thân.  

Tuy nhiên mọi chuyện có thể thay đổi hoàn toàn nếu như Lovren chậm hơn một chút, hoặc Smolov khéo hơn một chút, hoặc, trọng tài tỏ ra nhầm lẫn hơn một chút.

Nhìn lại hành trình của Lovren với Liverpool lẫn với Croatia, không khó để nhận ra Lovren đã gặp khá nhiều vấn đề với những tình huống chơi không tập trung như thế.

Gần đây nhất, trong trận đấu với Anh, Lovren thường xuyên có những pha phạm lỗi không cần thiết với Sterling, Kane hay Lingard. Vấn đề ở chỗ, đó không phải là những pha bóng mà Lovren chủ động "dằn mặt" đối phương mà ngược lại, nó cho thấy cầu thủ này đã ở trong một trạng thái mất bình tĩnh.

Trong trận này, trung vệ mang áo số 6 cũng thường xuyên “bỏ quên” những chân sút đối phương, điển hình là pha để cho Kane thoát xuống đối mặt với thủ môn ở giữa hiệp một.

Tháng 2 vừa rồi, trong trận hòa 2-2 giữa Liverpool và Tottenham, chính Lovren là người mắc lỗi dẫn đến quả penalty đầu tiên (dù sau đó Harry Kane đã đá hỏng). Sau đó một chút, vào ngày 10 tháng 3, Liverpool thua 1-2 trên sân Old Trafford của Man Utd.

Dejan Lovren: Khi gã khờ lên tiếng - Bóng Đá

Lovren đã mắc cực kỳ nhiều sai lầm khi thi đấu trong màu áo Liverpool. 

Người mắc lỗi trực tiếp trong cả hai bàn thua của "The Reds" là hậu vệ trẻ Alexander Arnold, tuy nhiên trước đó, phải nhắc đến hai tình huống không chiến rất tệ của Lovren: khi tranh chấp bóng bổng với Lukaku, trung vệ người Crotia gần như chỉ nhảy lên… cho có.

Điều đáng nói ở đây, trước trận Derby nước Anh, Lovren cũng đã mạnh miệng tuyên bố anh sẽ “bỏ túi” các cầu thủ tấn công của Man Utd.

Công bằng mà nói, Lovren không phải là một trung vệ dở. Anh sở hữu thể hình tốt, có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và luôn chơi với một tinh thần hết sức máu lửa. Tuy nhiên, điều tối quan trọng với một cầu thủ phòng ngự là sự tập trung thì anh lại không sở hữu.

Anh có thể thực hiện một pha tắc bóng rất mẫu mực, nhưng ngay sau đó lại có thể tung ra một đường chuyền theo kiểu “chơi khó” đồng đội. Khi được chơi cùng với những trung vệ tốt như Virgil Van Dijk hay Domagoj Vida, điểm yếu này có thể bị che lấp, nhưng rồi chỉ cần một khoảnh khắc phân tâm, Lovren sẽ mắc lỗi và phải trả giá.

Dejan Lovren: Khi gã khờ lên tiếng - Bóng Đá

Liệu Lovren có thể chứng minh được bản thân trong trận chung kết tới đây hay không?  

Về điều này, những cổ động viên của Liverpool là người hiểu rõ hơn ai hết khi đã quá nhiều lần họ phải chứng kiến đội bóng "con cưng" mất điểm chỉ vì những pha bóng ngớ ngẩn của trung vệ người Croatia.

Trong trận đấu tới, Lovren và các đồng đội sẽ phải đối mặt với một đội bóng có hàng công rất mạnh. Ở hai bên cánh, Pháp có Griezzman và Mbappe tốc độ và kỹ thuật. Trong vòng cấm, Les Bleus có Olivier Giroud với khả năng chơi đầu cực tốt (Lovren chắc chắn chưa quên pha làm bàn của Giroud trong trận thua 0-1 trước Chelsea).

Ngoài ra, những cầu thủ như Matuidi hay Pogba cũng luôn sẵn sàng uy hiếp khung thành của Subasic với những cú sút xa uy lực. Một cách thẳng thắn, đây chính là đối thủ mạnh nhất mà đội bóng áo caro phải đối mặt trong kỳ World Cup lần này.

Việc họ có thể làm được điều thần kỳ vào ngày 15 tháng 7 tới đây  hay không trước tiên sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng phòng ngự của Croatia, mà Lovren là một mắt xích vô cùng trọng yếu.

Hữu xạ tự nhiên hương” – Lovren nên biết rằng những người giỏi nhất sẽ chẳng cần lên tiếng để chứng minh bản thân. Nhưng dù sao thì Lovren cũng đã phát biểu, và trận đấu tới sẽ là câu trả lời tốt nhất cho việc anh thực sự là một trong trung vệ xuất sắc nhất thế giới hay đơn giản chỉ là một "gã thùng rỗng kêu to".

Nếu Croatia thắng, mọi thứ anh nói đều sẽ đúng. Còn nếu thua, có lẽ điều đầu tiên mà Lovren nên làm là suy nghĩ thật kỹ trước khi nói điều gì…

(Bạn đọc: Lâm Vũ Tùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 17:01 14/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục