Barca: Thắng mà vẫn lo

14:35 Thứ hai 02/09/2013

Các cule mừng vì Messi – Neymar ngày càng phối hợp ăn ý bao nhiêu thì lo lắng cho hàng thủ lỏng lẻo của đội nhà bấy nhiêu.

Song sát Messi – Neymar

Làm khách trên sân của đối thủ khó chơi Valencia rạng sáng nay, thế nhưng Barca đã có sự khởi đầu không thể thuận lợi hơn. Đến phút 41 của trận đấu, gã khổng lồ xứ Catalunya đã dẫn trước đối thủ tới 3-0 nhờ cú hattrick của Messi. Với phong độ lên đồng của siêu sao người Argentina, các cule chắc chắn chẳng có gì phải lo lắng về tình trạng sức khỏe của El Pulga sau chấn thương đùi gặp phải ở trận lượt đi siêu Cúp TBN gặp Atletico.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa Messi và Neymar đang khiến các cule ngất ngây, trong đó pha phối hợp đẹp như mơ giữa 2 ngôi sao sáng nhất tại Nou Camp hiện nay ở bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 xứng đáng được cho vào “Sách giáo khoa bóng đá”. Messi có bóng ở trung lộ chuyền cho Fabregas, sau đó Cesc tỉa bóng cho Neymar đứng rất thoáng ở biên trái, nhờ tốc độ và kĩ thuật của mình thần đồng người Brazil dễ dàng đi bóng qua 1 hậu vệ của Valencia trước khi tung ra đường chuyền thuận lợi để Messi trên đà băng vào sút tung lưới Valencia. Một bàn thắng thể hiện sự ăn ý và chính xác tuyệt vời giữa Messi và Neymar. Trước khi Neymar tới Nou Camp, có nhiều ý kiến lo ngại về sự kết hợp giữa anh và Messi, nhưng với những gì đã thể hiện, tân binh trị giá 57 triệu euro của Barca đã chứng tỏ anh đang hòa nhâp rất nhanh với lối chơi của toàn đội và đặc biệt là biết cách phối hợp cùng Messi. Đúng là Neymar chưa có nhiều bàn thắng cho Barca, nhưng những gì đã thể hiện cũng đủ để thần đồng người Brazil xứng đáng nhận được những lời khen.

Messi - Neymar ngày càng hiểu nhau hơn

Một nhân vật cũng hết sức nổi bật nữa của Barca, đó là tiền vệ Fabregas. Quyết tâm ở lại Nou Camp để chứng minh bản thân đã được Cesc thể hiện bằng phong độ chói sáng từ đầu mùa. Tiếp tục được HLV Martino trọng dụng để thay thế nhạc trưởng Xavi (không có tên trong danh sách thi đấu), F4 đã đền đáp sự tin tưởng của ông thầy bằng 2 đường kiến tạo cho Messi lập công. Như vậy, tính từ đầu mùa chỉ sau 3 trận tại Liga, Fabregas đã có 6 đường chuyền dọn cỗ để các đồng đội ghi bàn.

Hàng thủ: Gót chân Achilles của Barca

Nếu như hàng công thi đấu hay bao nhiêu, thì ở trận gặp Valencia hàng thủ của Barca thi đấu tệ bấy nhiêu. Chỉ trong 3 phút cuối hiệp 1, thủ thành Valdes đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng từ các pha dứt điểm của Postiga khiến cho Barca lâm vào cảnh “sống trong sự sợ hãi” trong hiệp 2. Nếu trọng tài bắt chính xác hơn ở tình huống Alba và Fabregas để bóng chạm tay trong vòng cấm và đặc biệt là cú sút bóng đập cột dọc của Jonas ở phút 86 thành bàn thì chưa chắc Barca đã ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Hàng thủ vẫn là gót chân Achilles của Barca

Tất cả đã chứng minh, hàng thủ vẫn là điểm yếu cố hữu của Barca. Dù HLV Martino đã rất cố gắng vá víu hàng thủ, nhưng với việc chỉ có một trung vệ đẳng cấp là Pique, còn người còn lại là trung vệ bất đắc dĩ Mascherano, cộng thêm 2 hậu vệ biên chỉ giỏi tấn công (Alves – Alba), khung thành của Valdes luôn đặt trong tình trạng báo động. Trước một đối thủ yếu hơn như Valencia, Barca đã nhiều tình huống phải chống đỡ vất vả, vì thế nếu gặp Real với hàng công siêu mạnh, hay các đối thủ lớn tại châu Âu, liệu Blaugrana có thể lấy công bù thủ? Thất bại 0-7 trước Bayern ở mùa giải vừa qua là bài học nhãn tiền, nhưng xem ra Barca vẫn chưa có nhiều chuyển biến để khắc phục điểm yếu của mình và HLV Martino đành phải hài lòng với những gì có trong tay sau khi BLĐ CLB quyết định không mua thêm trung vệ ở mùa hè năm nay.

Messi tiếp tục gia tăng thành tích ghi bàn khủng khiếp

Với cú hattrick vào lưới Valencia, Messi đã vươn lên độc chiếm vị trí dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới Liga với 5 bàn thắng từ đầu mùa.

Đây là cú hattrick thứ 23 của Messi tại Liga cho Barca và là cú hattrick thứ 26 trong sự nghiệp của El Pulga.

Messi đã ghi 318 bàn cho Barca sau 383 trận.

Busquets dính chấn thương

Chiến thắng trước Valencia đã khiến Barca phải trả giá với chấn thương của tiền vệ phòng ngự Busquets. Tiền vệ sinh năm 1988 này đã dính chấn thương gân khoeo và sẽ không thể tham dự trận đấu với Phần Lan của ĐT Tây Ban Nha tại vòng loại Wold Cup 2014 vào cuối tuần (1h30, 7/9).
Thanh Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục