'Anh ta là 1 gã thuận chân phải với hai cái chân trái'

20:25 Chủ nhật 12/05/2019

TinTheThao.com.vnDanh thủ El-Hadji Diouf đã có những lời tuyên bố gây sốc về cựu đồng đội của mình tại Liverpool, theo Football Planet.

Ngôi sao người Senegal từng có cơ hội chuyển đến Liverpool sau khi cùng đội tuyển quốc gia gây tiếng vang lớn ở vòng chung kết World Cup 2002, nơi đại diện Châu Phi đánh bại nhà đương kim vô địch Pháp để tiến vào vòng loại trực tiếp.

Tuy nhiên, sự nghiệp của El-Hadji Diouf tại Anfield thực tế là một thảm họa khi anh chỉ ghi được 3 bàn thắng sau 3 mùa giải, trước khi đầu quân cho Bolton Wanderers. Nhưng có vẻ như tiền vệ sinh năm 1981 vẫn cay cú vì những gì anh trải qua với Liverpool.

'Anh ta thuận chân phải với hai cái chân trái' - Bóng Đá

 Diouf ghét cay ghét đắng các đồng đội cũ.

Mới đây, Diouf đã có những lời nói không mấy hay ho về cựu đồng đội Jamie Carragher (theo Football Planet): "Anh ta là 1 gã thuận chân phải với 2 cái chân trái. Nếu không phải là một Scouser, một đứa con của Liverpool, chẳng bao giờ anh ta có được sự nghiệp đó đâu".

Trước đó, anh cũng nói với RMC về sự hối hận của bản thân vào năm 2002: "Tôi có thể nói vào hôm nay rằng chiếc áo mà tôi rất hối tiếc khi mang vào nhất là của Liverpool. Nếu được chọn lại, tôi sẽ đến Barcelona hoặc Manchester United. Vào thời điểm đó, họ cũng muốn có tôi".

Anh cũng mâu thuẫn gay gắt với Steven Gerrard: "Khi tôi đến, tôi đã cho Gerrard thấy cậu ta chẳng là gì cả. Tôi nói cho cậu ta biết suy nghĩ của mọi người về cậu ta tại các giải đấu lớn, World Cup hay EURO chẳng hạn

Tôi xin nhắc lại, tôi tôn trọng Gerrard trên phương diện cầu thủ. Nhưng còn với phương diện một con người, tôi không có chút gì nể phục tư cách của cậu ta. Cậu ta sợ phải nói chuyện với tôi, nhìn vào mắt tôi".

Vũ Quang Toản | 18:55 12/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục