Rất bất ngờ, mới đây, chính Raheem Sterling thừa nhận anh là fan cuồng của Man Utd từ nhỏ.
Sterling lớn lên ở London, nhưng anh chưa bao giờ đến sân Wembley cho đến khi Man Utd thất bại trước Chelsea trong trận chung kết FA Cup 2007 - trận đấu mà Didier Drogba ghi bàn thắng duy nhất.
Khi đó, Sterling được nhà trường tặng vé bởi những thành tích bóng đá nổi bật của mình ở trường. Và cách đây chưa lâu, anh đã tặng 550 vé xem trận bán kết FA Cup của City trước Brighton cho trường cũ của mình.
Sterling hé lộ: "Tôi đã có mặt để xem trận chung kết năm 2007. Tôi nên thực sự nói điều này - không phải bây giờ, chắc chắn không phải bây giờ! - nhưng khi tôi còn nhỏ, tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của United. Tôi đã có một bộ áo đấu cũ của United, từ lần gần nhất họ giành được cúp FA.
Nếu có một đứa trẻ có cơ hội trở thành cầu thủ bóng đá, hy vọng những chiếc vé mà tôi tặng sẽ mang lại cho chúng động lực hoặc cảm hứng để hoàn thành giấc mơ của mình."
Mùa này, Sterling tiếp tục cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và trở thành nhân tố chủ chốt trong chức vô địch của Man City với 17 bàn thắng cho CLB. Anh hoàn toàn xứng đáng được PFA bầu là Cầu thủ trẻ Premier League của năm, cũng như Cầu thủ của năm do Hiệp hội nhà báo Anh (FWA) bình chọn.