Jurgen Klopp nói về Son Heung-min và Harry Kane
Sau tất cả, Liverpool lại độc chiếm ngôi đầu bảng Premier League với 28 điểm trong tay, hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Tottenham Hotspur 3 điểm. Đón tiếp CLB Bắc London trên sân nhà, nửa đỏ vùng Merseyside đã giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính.
Mở tỷ số trước nhờ bàn thắng của Mohamed Salah, tuy nhiên The Kop đã để Spurs gỡ hòa khi Son Heung-min thêm một lần nữa tỏa sáng. Tuy nhiên, Roberto Firmino với phẩm chất của một ngôi sao đã lập công ở phút 90 để giúp đội chủ sân Anfield đánh bại "Gà trống".
Sau khởi đầu chật vật, tiền đạo người Brazil đang dần tìm lại phong độ và giúp cho Liverpool có được chiến thắng quan trọng. Thế nhưng, HLV Jurgen Klopp cũng không phản ứng một cách thái quá và chỉ dành tặng cậu học trò một câu ngắn gọn sau khi trận đấu kết thúc.
"Tôi chỉ mong là cậu ấy đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình, bởi lẽ có quá nhiều lời bàn tán về phong độ của cậu ấy. Tôi chỉ nói rằng 'Bobby, cậu ghi bàn rồi'. Tôi phải nói lại là Bobby đã ghi bàn, đó đều là những bàn thắng quan trọng dành cho chúng tôi.
Một điều nữa là ai lập công cũng không phải là vấn đề. Với chúng tôi, điều quan trọng duy nhất là trái bóng nằm gọn trong lưới đối thủ", trang Liverpool Echo dẫn lời cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund.