Trận hòa AIK Solna trên đất Thụy Điển càng kéo dài chuỗi ngày hè ảm đạm của Manchester United. Họ hụt hơi trên thị trường chuyển nhượng, họ thua ngay cả những đội bóng nhược tiểu như Ngôi sao Thái Lan, Yokohama F.Marinos. Và theo HLV David Moyes, khó khăn sẽ còn đón đợi ông ở khởi đầu mùa giải mới.
"Everton là một đội bóng lớn và tôi tự hào khi được dẫn dắt họ. Nhưng tôi không thể phủ nhận Manchester United ở một đẳng cấp khác hẳn. Phải thừa nhận rằng khi dẫn dắt một đội bóng như thế, áp lực từ các CĐV và truyền thông là cực lớn”.
“Tôi biết chắc chắn khởi đầu mùa giải mới sẽ không hề dễ dàng với chúng tôi. Nhưng tôi mong đợi điều đó. Cảm giác bước ra trước 75.000 CĐV tại Old Trafford chắc hẳn rất đặc biệt với tôi. Tôi tin đội bóng sẽ tiến lên nếu hợp sức lại. Tôi hy vọng có thể xây dựng được một tập thể chiến thắng. Hãy hy vọng năm nay, chúng tôi sẽ gặt hái được thành công”.