Chelsea và những “cặp hình ảnh” trái ngược tại Ngoại hạng Anh

20:21 Thứ tư 21/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Mùa giải vừa qua, Chelsea của Jose Mourinho đã đạp lên trên tất cả để vô địch Premier League một cách thuyết phục với sự tỏa sáng của cả tập thể. Thế nhưng năm nay mọi thứ đã đổi chiều một cách nhanh chóng.

Terry – Smalling

John Terry mùa này sa sút không phanh và mất luôn vị trí chính thức. Ảnh: Internet.

Nếu như Chris Smalling là tử huyệt nơi hàng phòng ngự của Man United mùa trước bởi sự chậm chạp và phán đoán không hiệu quả thì trái lại John Terry lại chứng tỏ mình xứng đáng là chỉ huy nơi tuyến sau của Chelsea bằng sự quả cảm, quyết đoán, chính xác.

Chris Smalling đang dần trở thành một trong những trung vệ hàng đầu giải ngoại hạng Anh. Ảnh: Internet.

Nhưng đầu mùa giải đến giờ, Smalling đã lột xác trở thành một trong những trung vệ hàng đầu Ngoại hạng Anh (và cả Châu Âu), đóng góp vào sự ổn định của Quỷ đỏ. Trong khi ấy đội trưởng của Chelsea đã sa sút không phanh đến nỗi đánh mất vị trí của mình.

Fabregas – Oezil

Cesc Fabregas gần như mất hút trong mùa này. Ảnh: Internet.

Xem Cesc Fabregas thi đấu mùa trước người ta không khỏi thán phục tài năng xuất chúng của người nhạc trưởng của lò La Masia, góp công lớn cho chức vô địch Chelsea. Còn Mesut Oezil, dù được kỳ vọng rất cao vẫn cứ trận hay trận dở trong màu áo Arsenal, qua đó không đáp ứng được kỳ vọng.

Mesut Oezil đang thể hiện phong độ cực tốt ở Arsenal. Ảnh: Internet.

Vậy mà giờ đây, tình thế đang đảo ngược. Fabregas mất hút trong cả tập thể đang sa sút, trong khi ấy tiền vệ Đức đang có lại phong độ thời kỳ đỉnh cao của mình. Chính phong độ xuất sắc của Oezil mà Arsenal đã có những trận thắng xuất sắc trước Man United hay Bayern Munich.

Hazard – Mata

Eden Hazard khiến người ta không thể nhận ra cầu thủ xuất sắc nhất do PFA bình chọn mùa trước. Ảnh: Internet.

Tiền vệ người Bỉ Eden Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng mùa rồi. Với phong độ chói sáng ấy, đã có lúc HLV Mourinho ca ngợi đẳng cấp của anh không kém gì Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi. Phía bên kia, Juan Mata vẫn chật vật tìm một chỗ đứng trong đội hình hay xáo trộn của Louis van Gaal.

Juan Mata chơi ngày càng hay ở Man Utd. Ảnh: Internet.

Sau một mùa giải, Mata đang chơi ngày càng hay và trở thành nhạc trưởng hàng đầu tại Premier League. Hazard, trái với kỳ vọng bùng nổ hơn nữa, đã sa sút một cách khó hiểu. Hazard không còn là chính mình, sức sáng tạo của Chelsea giảm xuống một cách rõ rệt nên cũng dễ hiểu vì sao đội bóng của Mourinho đang lận đận giũa cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và gặp vô vàn khó khăn ở Champions League.

Pedro – Martial

Pedro Rodriguez bất ngờ mất hút sau những trận đầu tỏa sáng. Ảnh: Internet.

Pedro Rodriguez và Anthony Martial đều là những tân binh tại Ngoại hạng Anh nhưng cả hai đều là những cái tên đang được nhắc đến rất nhiều ở xứ sở sương mù.

Những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Chelsea đã khiến CĐV Quỷ đỏ tức lộn ruột khi có được Pedro từ Barcelona khi mà mọi thông tin đều cho rằng tiền đạo này đã là người của Man United. Dù có lời giải thích rằng chính Van Gaal đã tự ý buông thương vụ này nhưng các Manucians khó mà nuốt trôi cục tức đó.

Anthony Martial lại đang tỏa ra hào quang sáng chói ở Man Utd. Ảnh: Internet.

Sau trận đầu tiên Pedro tỏa sáng rực rỡ, CĐV Quỷ đỏ càng điên tiết hơn. Nhưng giờ đây, khi mà Martial – được coi như phương án chữa cháy của Van Gaal – chơi cực hay, được bầu chọn xuất sắc nhất tháng Chín, còn Pedro lại mất hút hoàn toàn thì Man United có lý do để mà hả hê.

Sự sa sút của Chelsea đầu mùa giải là kết quả của việc hàng loạt trụ cột đã đánh mất mình, kể cả sự không hòa nhập của tân binh. Nếu như những điều đó đã làm nên sự thành công của the Blues mùa rồi thì bây giờ là bức tranh hoàn toàn khác về màu sắc giữa sáng và tối.

Cát Tường | 19:53 21/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục