3 điều rút ra sau trận thua của Atletico trước Alaves

21:11 Thứ hai 22/04/2024

Atletico Madrid đã có chuyến làm khách đáng thất vọng đến sân của Deportivo Alaves ở vòng 32 La Liga.

Sau khi phải dừng bước ở tứ kết Champions League trước đại diện của nước Đức là Borussia Dortmund, Atletico trở lại La Liga với mục tiêu giành 3 điểm từ chuyến làm khách của đối thủ nhược tiểu Deportivo Alaves, qua đó củng cố vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng để nắm chắc một tấm vé dự giải đấu hàng đầu châu Âu mùa sau.

Tuy nhiên, không một ai có thể ngờ đội bóng của thủ đô Madrid lại chơi tệ tới vậy. Họ để cho Alaves, câu lạc bộ đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng ghi hai bàn thắng do công của Carlos Benavidez và Luis Rioja ở các phút thứ 15 và 90+2, khép lại thất bại đáng xấu hổ 0-2.

Dưới đây là 3 điểm đáng chú ý từ trận thua này của Atletico

1. Một hàng phòng ngự tệ hại

Lần đầu tiên trong thế kỷ này, Los Colchoneros thủng lưới 12 trận liên tiếp, thống kê chỉ ra rằng hàng thủ của họ đang chơi kém cỏi tới mức nào. Đặc biệt là khi tập thể trong tay Diego Simeone luôn được xem là đội bóng có lối chơi phòng ngự khó chịu bậc nhất châu Âu.

 - Bóng Đá

 Jan Oblak đang có chuỗi ngày tệ hại trong khung gỗ của Atletico. 

Không chỉ là các trung vệ xuống phong độ, một phần trách nhiệm cũng thuộc về thủ môn Jan Oblak. Trong sáu trận La Liga gần nhất, đội đã để thủng lưới 10 bàn chỉ với số bàn thua dự kiến là 6.96. Trong tuần trước, tuyển thủ Slovenia đã để thủng lưới nhiều hơn 4.22 bàn so với số bàn thua dự kiến trước khi gặp Dortmund và Alaves.

Ngoài ra, cách chơi với 3 trung vệ mà vị chiến lược gia người Argentina áp dụng cho Atletico cũng đang làm khó họ. Các đối thủ dần tìm ra được điểm yếu của sơ đồ này, và ngày càng nhiều những tình huống được họ khoét vào đó. Phải chăng, đã đến lúc Los Colchoneros quay lại chơi 4 hậu vệ?

2. Alaves sở hữu một hàng công tốt

Tiếp đón Atletico Madrid, chủ nhà Alaves tung ra một hàng công khá chất lượng với Kike Garcia chơi trung phong cắm. Hỗ trợ cho anh là bộ ba Andoni Gorosabel, Jon Guridi và đặc biệt là Giuliano Simeone - con trai của huấn luyện viên Diego Simeone bên phía đội khách.

Cùng nhau, họ giúp cho những tình huống hãm thành của Alaves trở nên rất nguy hiểm. Tính tổng cộng, đội chủ nhà đã tung ra 8 pha dứt điểm, trong đó có 3 lần bóng đi trúng đích và hai trong số đó trở thành bàn thắng. Một hiệu suất đáng kinh ngạc của đội chủ sân Mendizorrotza.

Bên kia chiến tuyến, Antoine Griezmann và các đồng đội tung ra tới 15 pha dứt điểm nhưng chỉ có 4 đi trúng đích và không có bàn thắng nào được ghi. Deportivo Alaves cũng chỉ có 31% thời lượng kiểm soát bóng, thấp hơn rất nhiều so với một đội khách sở hữu nhiều ngôi sao.

3. Angel Correa cũng chẳng khá hơn Alvaro Morata

 - Bóng Đá

 Correa cũng chẳng khá hơn Morata là mấy. 

Morata đang có phong độ vô cùng tệ hại, thể hiện qua tình huống bỏ lỡ không tưởng của anh ở trận đấu với Dortmund, và thật hợp lý khi Diego Simeone trao cơ hội mới cho Correa sát cánh cùng Griezmann trong chuyến làm khách của Alaves.

Nhưng hoá ra, tiền đạo 29 tuổi người Argentina này cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Tính trong suốt thời gian có mặt trên sân, Correa chỉ có 5 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, thực hiện 6 quả tạt nhưng đều đi sai địa chỉ và không một tác động tích cực nào lên màn trình diễn chung của đội bóng.

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 20:13 22/04/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục