Wayne Rooney – Huyền thoại trong tôi

14:36 Thứ ba 11/07/2017 | 1

Rooney đã rời Old Trafford sau 13 năm gắn bó với màu áo đỏ! Vẫn biết đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, của bóng đá, là một sự thật phải chấp nhận...

32 tuổi, Rooney đã có được tất cả những gì một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp mơ ước. Anh gia nhập Manchester United từ mùa giải 2004-05 và nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của câu lạc bộ.

Ở Nhà hát của những giấc mơ, Rooney đã mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc thăng hoa tột đỉnh, những cú sút xa trái phá, những cú ra chân nhanh như điện, những đường cong mĩ miều, tất cả đã tạo nên một Wayne Rooney toàn diện mà bất cứ CLB nào cũng mong ước được sở hữu.

Wayne Rooney – Huyền thoại trong tôi - Bóng Đá

Đây chắc chắn là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Wayne Rooney.

Người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ không bao giờ quên tuyệt tác “xe đạp chổng ngược” vào lưới Man City – bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh, bàn thắng thể hiện tất cả tố chất của một sát thủ hàng đầu: Nhanh nhẹn, quyết đoán, chính xác và rất lạnh lùng.

Đã có những lúc người ta nghi ngờ về tinh thần cống hiến của Wayne Rooney khi anh hờn dỗi, yêu sách đòi rời CLB để được tăng lương… Nhưng họ lại quên những hi sinh và đóng góp lớn lao của anh: từ một trung phong hàng đầu, anh chấp nhận đá thấp để làm điểm tựa cho Ronaldo, Berbatov, Ibrahimovic… và thậm chí là một cầu thủ tuổi teen như Marcus Rashford. Nhưng anh vẫn không một lời phàn nàn, vẫn cháy hết mình mỗi lần được ra sân dù là từ đội hình chính hay xuất phát trên ghế dự bị.

Wayne Rooney – Huyền thoại trong tôi - Bóng Đá

 Rooney luôn chấp nhận hi sinh để làm nền cho các đồng đội tỏa sáng.

Tuổi tác đã lấy đi của Rooney sự nhanh nhẹn, khéo léo nhưng tinh thần máu lửa là thứ vũ khí vô giá mà đội bóng cần ở anh mỗi lần ra sân. 253 bàn thắng cho CLB trong vòng 13 năm (nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào ở Man Utd), dành được tất cả các danh hiệu ở cấp CLB, sẽ còn rất lâu nữa đội bóng mới tìm được một người đội trưởng nhiệt huyết như anh.

Giờ đây, sau tất cả, anh phải ra đi. Anh chọn cách ra đi không phải vì anh không còn yêu CLB này, không còn muốn chiến đấu cho CLB mà vì lòng tự trọng của một cầu thủ lớn không cho phép anh ở lại, anh không muốn ở lại để trở thành gánh nặng cho đội bóng. Nói cách khác anh ra đi vì sự phát triển của CLB, nơi tình yêu anh dành vẫn luôn trường tồn theo thời gian, lại một lần nữa anh hi sinh thầm lặng cho đội bóng.

Wayne Rooney – Huyền thoại trong tôi - Bóng Đá

 Rooney đến Everton chỉ vì muốn tốt cho Man Utd.

Lịch sử Old Trafford sẽ luôn dành cho anh một vị trí trang trọng, người hâm mộ đội bóng sẽ luôn nhớ đến anh - một người đội trưởng vĩ đại. Wayne Rooney – với tôi, anh là huyền thoại.

(Bạn đọc: Tuấn Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao Việt Nam | 13:10 11/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục