Pep Guardiola đã làm gì để khiến Man City thành Barca 2009 v2.0?

20:04 Thứ ba 17/04/2018

TinTheThao.com.vnMới đây, tiền vệ Kevin De Bruyne đã lên tiếng chia sẻ, rằng anh muốn cùng các đồng đội mở ra một kỷ nguyên thống trị cho Man City. Nghe qua thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ cầu thủ người Bỉ đang hơi ‘ảo tưởng’ sau chức vô địch vừa qua, bởi những thế lực khác ở xứ sở sương mù chắc chắn sẽ bơm cả núi tiền vào để nâng cấp đội hình ngăn chặn Man City bảo vệ ngôi vương ở mùa giải sang năm. Thế nhưng chỉ khi suy xét một cách nghiêm túc, thì ta mới thấy được những lời phát biểu của cầu thủ này rất có thể không phải chỉ là lời nói suông.

Tạo sự ăn ý ở đội một

Có thể nói, thành công lớn nhất đằng sau cú ăn sáu thần thánh của Barcelona mang tên La Masia. Những công thần trong giai đoạn này như Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta hay Sergio Busquets đều xuất phát từ lò đào tạo trẻ của CLB. Dĩ nhiên, trong số những cái tên này, không ai không phải những tài năng kiệt xuất, thế nhưng nếu họ không thi đấu cùng nhau từ khi còn ăn tập ở đội B, gây dựng nên sự ‘ăn ý’ tiệm cận mức hoàn hảo thì Barcelona dù vẫn những con người ấy, cũng không thể sở hữu thứ sức mạnh hủy diệt như vậy.

Ở Man City không có La Masia nào cả, nửa xanh thành Manchester chỉ là một thế lực mới trỗi dậy khoảng một thập niên trở lại đây nhờ nguồn tiền không đáy của giới chủ Trung Đông. Họ từ lâu được biết đến là một tập thể quá mức thừa mứa những ngôi sao, nhưng vì không hiểu ý nhau, nên thành ra một đống hỗn độn. Tuy nhiên, có vẻ như giờ đây, Pep sẽ triệt để cải thiện điểm yếu này của nhà tân vô địch. Ông muốn biến Man City không chỉ thành một dàn Galacticos, mà còn là một dàn Galacticos có thể thành một thể thống nhất, thi đấu ăn ý tuyệt đối với nhau.

Nguồn Internet

Những cầu thủ trẻ như Sterling sẽ là tương lai của đội chủ sân Etihad.

Nhìn vào những cái tên được mang về trong vài năm gần đây, không khó để nhận ra họ là những tài năng trẻ có độ tuổi không quá chênh lệch (21-23 tuổi). Leroy Sane, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Aymeric Larpote hay John Stones đều là những viên ngọc quý của làng túc cầu thế giới. Thử tượng xem, nếu những cầu thủ này có thể thi đấu với nhau trong vòng 5-7 năm tới, thì khi đó, đội chủ sân Etihad sẽ sở hữu một tập thể mạnh đến mức độ nào. Họ sẽ không chỉ tài năng, mà còn ‘hiểu ý đồng đội’ nữa. Vậy thì lúc đó, ai có thể dám chắc rằng Man City sẽ không thể tái lập cú ăn sáu kinh điển của Barca năm nào.

Mang về khẩu hiệu “Không chỉ là một CLB”

Mùa trước, Pep từng than thở rằng: “Khi tỉ số 0-0, các cầu thủ của tôi luôn thể hiện nỗ lực tột bậc. Nhưng khi có bàn dẫn trước, hoặc thậm chí bị thủng lưới trước, tôi không nhận thấy sự khát khao ở họ”.

Đương nhiên ông biết, một tập thể với ý chí như vậy, dẫu có tài năng cỡ nào cũng khó có thể trở nên vĩ đại được. Bởi vậy, từ khi đến Etihad, Pep đã quyết tâm phải bồi đắp lòng ham muốn chiến thắng của các cầu thủ ngay từ những buổi tập, những buổi sinh hoạt chung của toàn đội.

 - Bóng Đá

 Jesus và Sane có mối quan hệ rất thân thiết ở đại gia đình Man City.

Thời kỳ tiền Pep Guardiola, chuyện ăn sáng hay dùng bữa trưa của các cầu thủ thường là thân ai người đấy lo. Thế nhưng mùa giải năm nay, mọi chuyện không còn như vậy nữa. Tất cả các thành viên của Man City đều tập trung cùng nhau ăn sáng, ăn trưa tại trung tâm Etihad Campus. Cùng ăn, cùng tập, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc cả khó khăn lẫn ngọt bùi, đó là cách Pep khiến các cầu thủ thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn, từ đó biến Man City dường như không còn chỉ là một CLB, mà còn là một đại gia đình ấm áp.

Nhờ quyết sách trên của Guardiola, nạn bè phái từng là vấn đề lớn của Man City, nay không có cơ hội xuất hiện. Và với một tập thể tài năng, mạnh mẽ, đoàn kết, thì có lẽ thành công của mùa giải năm nay sẽ chỉ là một trong những thành công mà The Citizens có thể gặt hái trong kỷ nguyên thống trị của họ, một kỷ nguyên sẽ mở ra vào một ngày không xa. 

Kính Hoa Thủy Nguyệt - TinTheThao.com.vn - TTVN | 17:00 17/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục