Olympic Việt Nam không việc gì phải sợ!

17:51 Chủ nhật 19/08/2018

TinTheThao.com.vnĐội tuyển của chúng ta đang có phong độ rất cao tại đại hội thể thao Châu Á, và chẳng có lý do gì để e sợ bất cứ đối thủ nào.

Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò của ông đã chính thức có vé chơi ở vòng knock-out cách đây vài ngày, vì thế tâm lý ổn định ở lượt cuối là điều dễ hiểu, dù thực tế người Nhật Bản không chơi với những con người tốt nhất của họ ở giải lần này.

Nhưng có lẽ, bất cứ đội bóng nào ở Châu Á cũng đang dè chừng Olympic Việt Nam, nhất là từ sau chiến tích không tưởng hồi đầu năm với ngôi vị á quân giải U23 Châu Á. Ở đó, chúng ta đánh bại hàng loạt các 'đại ca' đến từ vùng vịnh và cũng chỉ chịu thua Uzbekistan trong hoàn cảnh mưa tuyết.

Olympic Việt Nam! 'Hổng' có gì phải sợ hết! - Bóng Đá

 U23 Việt Nam đã từng phải chịu nhiều thiệt thòi khi đấu với Uzbekistan hồi đầu năm.

Cho đến ngày hôm nay, Việt Nam với sự trợ giúp của 3 đàn anh ưu tiên là Văn Quyết, Anh Đức và Hùng Dũng, lại tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng nể của họ với 3 trận toàn thắng. Ngôi đầu bảng D là điều hoàn toàn xứng đáng nếu chúng ta nhìn lại cách họ chơi bóng ở Indonesia.

Cộng đồng mạng trong thời gian này luôn quan tâm đến kịch bản ở vòng loại trực tiếp, người ta bàn tán với nhau rằng liệu Việt Nam 'có nguy cơ' gặp ai? Thái Lan kị dơ, Hàn Quốc của Son Heung-min hay Malaysia với cơn địa chấn cách đây vài ngày?

Dĩ nhiên, người hâm mộ có quyền làm điều đó, họ lo lắng cho đội tuyển trong từng khoảnh khắc thì âu cũng là điều dễ hiểu. Và có khi nó lại trở thành động lực giúp các cầu thủ tự tin hơn trong hành trình chinh phục giải đấu cũng như xa hơn là sân chơi lớn nhất Đông Nam Á.

Olympic Việt Nam! 'Hổng' có gì phải sợ hết! - Bóng Đá

 Kinh nghiệm của 3 cầu thủ này ở trong và ngoài sân sẽ là điều có ích cho Olympic Việt Nam hiện tại.

Với kết quả này, giờ đây các cổ động viên của một trong ba đội xếp thứ 3 ở các bảng B,E,F mới là những người phải thay NHM Việt Nam lo lắng xem liệu họ có 'né' được những chàng trai đến từ dải đất hình chữ S không, chứ không phải là chúng ta phải dè chừng họ, đó là thực tế, không hề mơ mộng!

Hồi đầu năm, chàng thủ môn người Thanh Hoá đã phải hoạt động hết công suất từ vòng bảng cho đến trận chung kết, nhưng bây giờ thậm chí anh như một gã 'vô công rỗi nghề'. Hầu hết 270 phút góp mặt trên sân, Tiến Dũng chẳng biết phải làm gì ngoài chán nản, thay vì bay lượn như trước.

Ở phía trên, các đồng đội của anh vẫn chơi đúng phong độ với những bàn thắng liên tục và khiến cho những đối thủ ở vòng loại trực tiếp phải vắt óc suy nghĩ về cách đối phó lại Việt Nam. Hơn nữa, trong bối cảnh bóng đá đang dần thu hẹp về trình độ trong vài năm trở lại đây, mọi bất ngờ có thể xảy ra.

Olympic Việt Nam! 'Hổng' có gì phải sợ hết! - Bóng Đá

 Tập ở đâu không quan trọng, quan trọng là chúng ta vẫn biết cách đánh bại đối thủ.

Điều đó, cộng với những diễn biến thực tế ở giải lần này, có thể hiểu rằng dù Việt Nam đụng phải bất cứ đội bóng nào thì cũng chẳng có lý do để e sợ, vì chúng ta đang là đương kim á quân U23 Châu Á, lại đi tiếp với ngôi vị nhất bảng một cách xứng đáng.

Quãng thời gian 5 ngày nghỉ ngơi cho đến vòng 1/8 sẽ là lúc để thầy Park cùng các học trò nghỉ ngơi và nghiên cứu kỹ lưỡng về chiến thuật chống lại đối thủ sắp tới. Nhưng chúng ta vẫn cần tự tin một cách cao nhất và 'hổng' có gì phải sợ hết, Olympic Việt Nam nhé!

Vũ Quang Toản | 16:25 19/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục