Những điều đáng sợ của tuyển Anh

22:31 Thứ ba 10/07/2018

Dù là người lạc quan đến đâu thì những CĐV Anh có lẽ cũng không dám mơ rằng đội bóng trẻ trung của HLV Gareth Southgate có thể tiến xa đến như vậy tại World Cup 2018. Vậy đâu là điểm đáng sợ ở đội bóng này?

Một tuyệt chiêu tập đến thuần thục

 - Bóng Đá

 Lối chơi đơn giản nhưng tuyển Anh thu được hiệu quả đáng kinh ngạc.

Có lẽ giới chuyên môn không hài lòng với cái cách mà tuyển Anh đi tới vòng bán kết khi chẳng có lối đá thêu hoa dệt gấm hay các tình huống tấn công mãn nhãn nhưng phải thừa nhận một điều rằng đội bóng của Gareth Southgate là những người chơi hiệu quả nhất World Cup 2018. Vẫn chỉ là chiêu tạt cánh đánh đầu hay tận dụng các tình huống cố định, đơn giản vậy thôi nhưng Anh đã khuất phục hết đội này đến đội khác. Nên nhớ rằng trong bóng đá không phân biệt đâu là “chiêu thức” lợi hại hơn, quan trọng chiêu thức đó được tập thuần thục đến mức độ nào.

Kẻ săn bàn nguy hiểm nhất lại ẩn mình

 - Bóng Đá

 Harry Kane (áo đỏ số 9) luôn khiến hàng thủ đối phương phải cảnh giác và nó giúp các đồng đội của anh tỏa sáng.

Nhìn vào ai cũng biết Harry Kane là tay săn bàn số một của đội bóng, lẽ dĩ nhiên anh phải là đối tượng nhận được những ưu ái nhiều nhất trong các trận đấu của tuyển Anh. Nhưng không phải trận nào Kane cũng được đặt ở vị trí dễ toả sáng nhất. Như trong trận đấu với Colombia hay Thụy Điển, kẻ săn mồi số 1 Harry Kane bỗng thu người lại tạo đất diễn cho những cầu thủ khác. Ai cũng biết khát khao muốn làm số 1 của Kane là vô cùng lớn nên rõ ràng đây là điều gây bất ngờ lớn cho các đối thủ. Sự nguy hiểm của Harry Kane là quá rõ ràng, một khi anh “ẩn mình” thì mức độ nguy hiểm càng lớn hơn.

Chẳng cần Raheem Sterling ghi bàn

 - Bóng Đá

 Chưa ghi bàn nhưng vai trò của Sterling ở đội tuyển Anh vẫn rất quan trọng.

Dù báo giới kêu gào nên cất Raheem Sterling lên băng ghế dự bị nhưng đều đều các trận, HLV Southgate vẫn tin dùng anh dù ngôi sao Man City không ít lần “biến bàn thắng thành cơ hội”. Chẳng phải ông Southgate không thấy sự kém duyên của Sterling nhưng dường như khi quyết định không gạt bỏ cầu thủ này, chiến lược gia người Anh không cần anh… ghi bàn. Ví như trong trận đấu với Thụy Điển, dẫu vẫn chưa có bàn thắng cho riêng mình nhưng Sterling đã khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương rối tung cả lên. Tất nhiên, nếu Sterling ghi bàn là tốt nhưng đôi khi giá trị một ngôi sao không nằm ở số bàn thắng anh có được mà ở mức độ ảnh hưởng vào lối chơi chung.

Sự táo bạo của Southgate

Khác với những HLV tiền nhiệm, già dặn, đạo mạo, Gareth Southgate mang đến sự trẻ trung, nhiệt huyết và cho đến lúc này ông có không ít quyết định khiến người ta bất ngờ và… khâm phục.

Trao băng thủ quân cho Harry Kane là việc gây sốc đầu tiên. Dẫu anh là chân sút chủ lực nhưng về thâm niên thì Jordan Henderson hay Ashley Young vẫn xứng đáng. Nhưng Southgate đã có lý. Với băng thủ quân trên tay, Kane chơi bùng nổ hơn và xứng đáng làm đầu tàu cho toàn đội.

 - Bóng Đá

 Những quyết định gây tranh cãi của Gareth Southgate đang cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc.

Hay việc cho một ngôi sao tuổi teen như Marcus Rashford đá luân lưu. Ai cũng biết sức ép đá 11m tại các giải lớn như World Cup là khủng khiếp. Vậy mà khi đứng giữa ranh giới sống chết với Colombia, Southgate lại dám tin vào Rashford – ngôi sao chưa qua tuổi 20 và lần đầu đá World Cup. Kết quả Southgate lại đúng.

Hoặc như việc chọn Jordan Pickford chứ không phải ai khác làm người gác đền cho tuyển Anh đã mang đến thành công mỹ mãn cho Southgate. Sau những việc đó cho thấy chính sự táo bạo của Gareth Southgate đã mang đến niềm tin mới, sức sống mới cho tuyển Anh giúp họ cứ càng tiến càng xa.

Cái sự may mắn kỳ lạ

 - Bóng Đá

 Vận may dường như cũng đang mỉm cười với tuyển Anh.

Rơi vào bảng đấu nhẹ nhàng rồi chỉ gặp Bỉ lúc trật tự đã an bày giúp Anh có nhiều sự tính toán. Một trận “thua như ý nguyện” giúp Anh đi theo nhánh khá nhẹ cân. Bên cạnh đó một loạt đối thủ tiềm năng như Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Uruguay, Argentina lại lần lượt về nước tạo thêm niềm tin cho Tam sư. Con đường đi của họ đã êm đềm càng dễ thở hơn. Bên cạnh đó, vận may như “đeo” cả vào chân sút chủ lực của họ là Harry Kane đến nỗi anh đứng yên, đồng đội đá banh trúng chân cũng có một bàn thắng rồi thản nhiên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với một nửa từ… penalty. Có thể nói đây là kỳ World Cup mà danh hiệu vua phá lưới nhiều khả năng “rùa” nhất trong lịch sử. Nhưng đừng quên rằng chính những kẻ hay may mắn đó thường lại làm nên chuyện.

Tuyển Anh không hào nhoáng như Đức hay Brazil, chẳng được đánh giá cao bằng Tây Ban Nha hay Pháp nhưng rồi họ lừng lững tiến theo cách rất đáng sợ. Đấy là phong thái của nhà vô địch!

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

21:30 10/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục