MU phải học cách “ủng hộ” nhà Glazer

15:26 Thứ sáu 01/08/2014

Sau lần bán cổ phiếu mới nhất, nhà Glazer đút túi thêm 87 triệu bảng và tiếp tục “ký sinh” trên cơ thể Man United. Tất nhiên là các CĐV áo đỏ rất bất bình, nhưng CLB này có thể làm được gì vào thời điểm hiện tại?

Cỗ máy in tiền

Man United lúc này chính xác là cỗ máy in tiền cho nhà Glazer, không hơn không kém. Giá vé vào sân mùa này đã tăng lên trung bình 30 bảng/ trận, tức tỉ lệ tăng đã là 780% so với thập niên 1990. CLB thì mùa Hè nào cũng như một gánh xiếc rong. Chính tân HLV Louis van Gaal cũng đã thẳng thắn nói rằng mình không hài lòng với hành trình quá mệt mỏi trong các chuyến du đấu của Man United.

Khi gia đình Glazer mua Man United vào năm 2005, CLB không hề nợ nần. Bây giờ, Man United là con nợ thuộc loại số một Thế giới thể thao, với khoản nợ lên đến 569 triệu euro, gấp 3 lần khoản nợ của Real Madrid! Có thể bạn thấy khó tin, nhưng đó là sự thật.

Vậy điều gì khiến Man United trở thành “Chúa chổm” kể từ khi lọt vào tay nhà Glazer? Câu trả lời rất đơn giản: Nhà Glazer đã vay tiền để mua Man United và sau đó “tát” khoản nợ ấy lên lưng CLB mà mình sở hữu.

Bất cứ ai từng đi vay cũng biết rằng ngoài khoản nợ khổng lồ, bạn còn phải trả lãi hàng năm. Với nhà Glazer, đó là một số tiền khổng lồ. Mỗi năm, trung bình họ phải trả từ 50-80 triệu USD cho các ngân hàng, và số tiền đó, tất nhiên rồi, được “rút ruột” từ Man United.

Nhà Glazer đã khiến Man United nợ như "Chúa chổm"

Đúng là Man United đã giành được 5 chức vô địch Premier League và 1 Champions League trong kỷ nguyên Glazer tính đến nay đã là 9 năm, nhưng họ đã chiến thắng nhiều hơn thế trước khi những người Mỹ này thôn tính Hội đồng quản trị. Và quan trọng nhất, Man United đã từng chiến thắng mà chẳng phải è cổ gánh khoản nợ nào. Đó luôn là CLB kiếm tiền tốt nhất Thế giới.

Trong 9 năm ấy, nhà Glazer cũng có một vài lần dốc hầu bao, nhưng để tạo ra một cuộc cách mạng nhân sự thì chưa. Man United không hề “chạy đua vũ trang” với Chelsea hay Man City, nhưng rốt cuộc thì nhờ tài lèo lái của Sir Alex Ferguson, đội bóng vẫn thành công rực rỡ.

Nếu bạn còn nghĩ rằng nhà Glazer thật sự có ảnh hưởng đến thành công của Man United, thì hãy trở lại thời điểm tháng 10/2010, khi hợp đồng mới của Wayne Rooney bị trì hoãn trong nhiều tháng. Đột nhiên, Sir Alex tiết lộ trong một cuộc họp báo rằng ngôi sao sáng nhất của họ “muốn ra đi”.

48 giờ sau, người đại diện của Rooney tuyên bố anh muốn ra đi vì CLB “không còn đáp ứng được tham vọng của anh”, với sự tăng cường lực lượng yếu ớt. Sau đó, mọi việc bỗng quay ngoắt 180 độ: Rooney ký hợp đồng mới với mức lương lên đến 15 triệu USD/năm, và mọi chuyện nhanh chóng bị lãng quên.

Đó thật ra không phải mức lương điên rồ gì cho lắm, nếu xét đến tầm vóc của Man United. Nếu nhà Glazer không ở đó với khoản nợ kinh khủng hơn nửa tỉ euro của họ, rất có thể là những ngôi sao đã tới Old Trafford sớm hơn, Rooney đã được hưởng mức lương mới sớm hơn, và chưa chắc Sir Alex đã phải nhận những lời lẽ hạ thấp Man United đến vậy từ chính cậu học trò cưng.

Hãy học Sir Alex

Hai năm trước, khi được hỏi về ảnh hưởng của nhà Glazer lên Man United, Sir Alex không đưa ra bất kỳ bình luận tiêu cực nào, thậm chí còn khen ngợi: “Họ thật tuyệt vời. Họ đã luôn ủng hộ tôi bất kỳ khi nào tôi yêu cầu. Tôi chưa bao giờ phải đối mặt với sự phản đối nào. Tôi nghĩ rằng phần lớn những CĐV chân chính sẽ xem xét mọi việc thực tế hơn và nhận ra rằng chính sách của nhà Glazer không làm tổn hại đến đội bóng”.

Man United hi vọng tìm lại hình ảnh thời HLV Van Gaal

Tại sao Sir Alex lại bảo vệ một chính sách “ký sinh” trên cơ thể Man United nhiều năm qua? Nếu người bình thường cũng nhận ra được điều ấy, thì tại sao một bộ óc vĩ đại như ông lại ủng hộ sự “ký sinh” ấy?

Có lẽ không hẳn vì nhà Glazer chính là những người trả lương cho Sir Alex. Ở tuổi cổ lai hy, đã giành được mọi thứ, Sir Alex không cần nhà Glazer lẫn tiền của họ.

Câu trả lời có thể rất đơn giản: Ông đặt Man United lên trên tất thảy. Ông hiểu đội bóng áo đỏ không thể thoát khỏi nhà Glazer chỉ bằng những chiêu bài tẩy chay, hay phản đối. Ông hiểu rằng phải có một người nào đó vẫn bền bỉ đưa đội bóng tiến lên, bất chấp mọi trở ngại.

Phản đối và bất mãn và những điều rất dễ làm, còn Sir Alex lại là một nhân vật vĩ đại của bóng đá. Và những gì ông làm được sau từng ấy năm, khi cơ thể Man United vẫn bị “ký sinh” hút máu từng ngày, cũng thật vĩ đại.

HLV Louis van Gaal và tất cả các cầu thủ Man United nên giữ vững tinh thần ấy và “ủng hộ” nhà Glazer, đến chừng nào thoát được họ. Mọi sự bất mãn sẽ chỉ làm cản trở bước tiến của một trong những đội bóng lớn nhất hành tinh.

Phạm An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục