Góc Serie A: Có một Derby della Scala giàu cảm xúc

21:44 Thứ hai 23/10/2017

TinTheThao.com.vnĐó có lẽ là một trong những trận đấu đem lại nhiều xúc cảm nhất cho người hâm mộ Serie A vào cuối tuần qua. Dưới cơn mưa nặng hạt tại Marc’Antonio Bentegodi, các cầu thủ của cả hai bên đã chiến đấu hết sức mình. Mặc dù vậy, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chỉ có một đội bóng được hưởng niềm vui trọn vẹn.

Đã lâu lắm rồi, người dân thành phố Verona mới có dịp được xem một trận derby kịch tính đến như vậy. Hellas Verona sau một mùa giải phải xuống chơi ở Serie B, nay đã quay lại giải đấu cao nhất của bóng đá Italia. Do mới lên hạng, nên Pazzini cùng các đồng đội đã gặp không rất nhiều khó khăn, và luôn ngụp lặn ở nhóm cuối bảng. Trong khi đó, đội bóng cùng thành phố với Hellas là Chievo lại đang có một phong độ rất tốt. Kể từ sau trận thua trước Juventus tại vòng ba, năm trận đấu gần nhất, I Mussi Volanti đều bất bại.

 - Bóng Đá

 Đã lâu rồi người hâm mộ mới chứng kiến một Derby della Scala giàu cảm xúc đến như vậy.

Mặc dù vậy, khoảng cách trên bảng xếp hạng không thể làm trận đấu này trở nên kém hấp dẫn. Đúng với tính chất của một trận derby, Hellas dù được đánh giá yếu hơn, nhưng đã vào cuộc đầy quyết tâm. Ngay từ phút thứ sáu, tận dụng sai lầm của Lucas Castro, Mohamed Fares đã lao vào cướp bóng đầy dũng mãnh. Sau một loạt những pha phối hợp đẹp mắt, bóng được đưa vào vòng cấm của Chievo. Thủ thành Stefano Sorrentino lao ra cản phá một đường căng ngang bên phía cánh phải, nhưng vô tình đưa bóng đến vị trí của Daniele Verde. Khung thành của Chievo như mở toang và tiền đạo thuộc biên chế AS Roma đã dễ dàng mở tỉ số.

Một khởi đầu đầy bất ngờ dành cho Hellas. Song, đội bóng của huấn luyện viên Fabio Pecchia đã không giữ lợi thế ấy được quá lâu. Cơn mưa nặng hạt ở Marc’Antonio Bentegodi đã làm Chievo bừng tỉnh, trong khi đó Bruno Zuculini lại bỗng dưng hóa tội đồ. Phút thứ 21, tiền vệ người Argentina phạm lỗi ngoài vòng cấm và phải nhận một thẻ vàng. Valter Birsa thực hiện quả đá phạt, treo bóng đến vị trí của Roberto Inglese. Zuculini đã không kèm được tiền đạo của Chievo và để anh dễ dàng thoát xuống đánh đầu tung lưới thủ thành Nicolas.

Bảy phút sau, Zuculini tiếp tục xử lí tệ hại. Lần này, anh lóng ngóng phạm lỗi với Hetemaj trong vòng cấm, và trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Một cơ hội nữa đã đến với Inglese. Từ khoảng cách chỉ mười một mét, anh dễ dàng đánh bại Nicolas để đem về bàn thắng thứ hai, đưa đội bóng của mình vượt lên dẫn trước.

 - Bóng Đá

 Cả hội đội đã cống hiến một trận cầu rực lửa và đầy cảm xúc.

Mười phút sau, Zuculini lại một lần nữa trở thành tâm điểm của trận đấu. Từ một tình huống tấn công của các cầu thủ Chievo, bóng đến chân Valter Birsa đang ở giữa sân. Birsa lao ra rất nhanh để lấy bóng, tiền vệ trẻ bên phía Hellas đã không đủ bình tĩnh. Anh vào bóng bằng cả hai chân trên mức cần thiết với lão tướng người Slovenia. Đó là một pha phạm lỗi rất nguy hiểm và ông Rosario Abisso đã rút ra chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho anh. Zuculini đã bị tước quyền thi đấu, kết thúc một ngày đáng quên.

Chievo đang dẫn trước và bây giờ có lợi thế hơn người. Tuy vậy, Hellas đã không dễ dàng bỏ cuộc. Pazzini cùng các đồng đội vẫn nỗ lực tấn công, bởi họ hiểu rằng nếu thất bại trong trận đấu này, đội bóng của mình sẽ rơi vào nhóm nguy hiểm. Và những nỗ lực của thầy trò ông Pecchia cuối cùng cũng được đền đáp. Mười phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Hellas được hưởng một quả phạt góc. Bóng được treo đến vị trí của Martin Caceres. Pha đánh đầu của anh đã đưa bóng chạm tay Gamberini. Một quả penalty được dành cho đội bóng có biệt danh I Mastini. Cũng giống như Inglese bên phía đối phương, từ khoảng cách mười một mét, Giampaolo Pazzini đã không mắc bất kì một sai lầm nào để đưa tỉ số trận đấu về vạch xuất phát.

Được đánh giá mạnh hơn, Chievo không chấp nhận một kết quả hòa. Điều này làm cho những phút sau đó trở nên rất hấp dẫn. Phút thứ 62, lão tướng Sergio Pellisier, người đã gắn bó với Chievo trong mười lăm năm qua, được tung vào sân. Mười phút sau, tiền đạo kì cựu này đã tỏa sáng. Pha căng ngang của Cacciatore bên phía cánh phải đã loại bỏ hàng phòng ngự của Hellas và cả thủ môn Nicolas. Đối diện với một khung thành trống ở một khoảng cách chỉ khoảng hai mét, Pellisier dễ dàng đưa bóng vào lưới, đem về niềm vui rất lớn cho các cổ động viên của đội bóng áo vàng.

 - Bóng Đá

 Chiến thắng cuối cùng thuộc về Chievo.

Đến lúc này, Hellas đã không còn gì để mất. Huấn luyện viên Pecchia đã quyết định chơi một canh bạc, khi tung tiền đạo trẻ Lee Seung-Woo vào sân. Tuy vậy, tất cả đã quá muộn với đội bóng của ông. Không những vậy, đến cuối trận, thủ thành Nicolas còn có thêm một lần nữa vào lưới nhặt bóng, nhưng may là cú đánh đầu của Stepinski đã không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Trận derby della Scala đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Chievo. I Mussi Volanti đã leo lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng, trong khi đó, đối thủ của họ đã tụt xuống vị trí thứ mười tám. Chuỗi trận khó khăn với Hellas vẫn chưa dừng lại.

Đúng với tính chất của một trận derby được chờ đợi từ lâu, cả hai đội đã đem lại cho các tifosi quá nhiều cảm xúc. Một lời cảm ơn có lẽ là chưa đủ để dành cho những chiến binh thành Verona. Hi vọng rằng cả Hellas sẽ tiếp tục thi đấu với tinh thần quyết tâm như vậy và nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng; còn Chievo sẽ nối dài thành tích ấn tượng của mình để bay cao trên bảng xếp hạng. Và cuộc tái đấu giữa hai đội vào đầu tháng ba năm sau khi ấy sẽ hứa hẹn đầy kịch tính…

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn - TTVN | 20:40 23/10/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục