Góc AC Milan: Câu chuyện chàng Jack và cây đậu thần khổng lồ

21:48 Thứ tư 23/12/2015

(TinTheThao.com.vn) - Bằng rất nhiều may mắn, AC Milan đã có được Giacomo Bonaventura vào mùa hè năm 2014. Và bây giờ, chàng Jack (tên gọi thân mật của cựu cầu thủ Atalanta) vẫn đang là cầu thủ thi đấu tốt nhất của Rossoneri, đem lại một mùa giáng sinh ấm áp cho các tifosi của đội bóng áo sọc đỏ đen.

Những ai đã từng đọc truyện cổ Grim, chắc hẳn không thể không biết đến câu chuyện chàng Jack và cây đậu thần khổng lồ. Truyện kể rằng ngày xưa, có một bà góa phụ nghèo, sống cùng con trai tên là Jack. Họ có một con bò già, mỗi buổi sáng họ đều đem sữa bò ra bán.

Nhưng một ngày, bò không còn cho sữa được nữa. Bà mẹ liền sai Jack đem bò ra chợ bán. Trên đường đi Jack gặp một người đàn ông kì lạ. Ông ta đề nghị cậu đổi con bò, lấy những hạt đậu thần kỳ của mình. Và Jack đã đồng ý. Về đến nhà, mẹ Jack rất tức giận vì mất con bò mà chẳng thu được đồng nào về. Bà liền ném những hạt đậu vô dụng ra ngoài cửa sổ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Jack vô cùng ngạc nhiên khi thấy mấy hạt đậu mẹ cậu ném ra vườn ngày hôm qua đã không ngừng lớn lên, vươn cao mới. Những hạt đậu ấy đã đưa cậu đi lên bầu trời cao.

Giacomo Bonaventura đang là một trong số những cầu thủ chơi ấn tượng nhất AC Milan mùa này. Ảnh: Internet.

AC Milan, các tifosi của họ cũng đang rất vui mừng, vì họ có một chàng Jack đang đưa họ đến với những mơ ước. Anh là Giacomo Bonaventura, một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của Rossoneri trong mùa giải này. Và điều đặc biệt, tên thân mật của tiền vệ mang áo số 28 này cũng là Jack.

Cuộc chuyển nhượng đưa Bonaventura đến với sân San Siro cũng giống như một câu chuyện cổ tích. Hôm ấy đã là ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Giám đốc thể thao Galliani đã đạt được thỏa thuận với FC Parma rằng tiền vệ Biabiany sẽ chuyển đến khoác áo AC Milan, đồng thời hậu vệ Zaccardo sẽ ra đi theo chiều ngược lại. Nhưng bất ngờ, Zaccardo không đạt được những thỏa thuận cá nhân với đội bóng xứ Emilia-Romagna, và anh không đồng ý khoác áo đội quân thập tự. Bản hợp đồng chuyển nhượng đổ bể. Biabiany khi ấy đã đến Milan, chụp ảnh ra mắt câu lạc bộ mới, nhưng sau đó đành quay trở lại Parma, tiếp tục thi đấu cho đội bóng này.

Adriano Galliani buộc phải tìm người thay thế. Biết được Bonaventura đang trên đường đến với Inter Milan, ông đã bắt liên lạc với tiền vệ này, và thuyết phục anh chuyển đến AC Milan. Thật may mắn, ông đã thành công. Bảy triệu bảng được trả cho Atalanta và chàng Jack đã đến với Rossoneri.

Khi ấy, AC Milan vừa trải qua một mùa giải thất vọng, khi không thể giành được một suất dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, Rossoneri vẫn là một trong ba đội bóng giàu thành tích nhất Serie A, và vẫn là điểm đến mơ ước của nhiều cầu thủ Italia. Bonaventura cũng vậy. Anh đến với AC Milan, giống như một giấc mơ đã thành hiện thật, như chàng Jack trong truyện của anh em nhà Grim.

Theo như cuối câu chuyện cổ tích ấy, Jack đã trở thành một chiến binh, chống lại những người khổng lồ từ trên trời, theo cây đậu thần đi xuống Trái Đất. Tình cảnh của Bonaventura tại San Siro bây giờ cũng vậy. Anh đã và vẫn đang phải sắm vai một chiến binh, để đưa AC Milan giành chiến thắng. Mùa giải trước, dưới triều đại của Filippo Inzaghi, dù đội bóng thi đấu rệu rã, anh vẫn là một trong những cái tên để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, bên cạnh thủ môn Diego Lopez và tiền đạo Jeremy Menez.

Giacomo Bonaventura cho thấy mình xứng đáng đến từng xu mà AC Mlan bỏ ra. Ảnh: Internet.

Mùa giải này, khi mà Lopez và Menez không thể ra sân vì chấn thương dài hạn, Bonaventura vẫn đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Sinisa Mihajlovic. Anh có thể thi đấu ở rất nhiều vị trí, như tiền vệ phải, tiền vệ trái, tiền đạo phải, tiền đạo trái, tiền vệ công, tiền vệ trung tâm. Ở vị trí nào, anh cũng hoàn thành tốt vai trò của mình. Bên cạnh đó, khả năng sút phạt của anh cũng rất đáng nể. Hiện tại, anh đã bốn bàn thắng và sáu đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Mới đây, Jack cũng góp công lớn trong cuộc lội ngược dòng trước Frosinone, đem về món quà giáng sinh ấm áp với các tifosi của AC Milan.

Hiện tại, các Milanista hay nói nhiều về thủ môn trẻ Donnarumma, về phong độ xuất thần của những Calabria hay M’Baye Niang, về sự hồi xuân của lão tướng Alex, hay khả năng làm bàn của Carlos Bacca,... mà dường như quên mất đi vai trò quan trọng của Bonaventura. Anh đang chiến đấu thầm lặng hơn, nhưng vẫn là cầu thủ quan trọng bậc nhất tại San Siro.

Hi vọng một mùa giáng sinh an lành sẽ đến với chàng Jack mà AC Milan được thần may mắn ban tặng. Và sau kì nghỉ đông, những kết quả tốt đẹp sẽ đến với Rossoneri, bằng phong độ ấn tượng của các cầu thủ. Như của Giacomo Bonaventura!

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

21:19 23/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục