'Đau đớn cho Man Utd! Lần đầu tôi nghe bài hát vô địch ở Anfield sau 30 năm'

02:06 Thứ hai 20/01/2020

TinTheThao.com.vnCựu hậu vệ Gary Neville đã buộc phải nói ra những điều gây đau khổ cho người hâm mộ Manchester United...

Trận thắng 2-0 trước Man Utd đã giúp Liverpool thu thập thêm 3 điểm trong hành trình tìm đến ngôi vương nước Anh mùa này. Tất nhiên, họ cần thêm nhiều hơn nữa để có thể đăng quang, nhưng có lẽ hầu hết khán giả đều tin rằng chức vô địch Premier League khó thoát khỏi tay Jurgen Klopp và các học trò.

Sau khi cuộc đụng độ ở Anfield kết thúc, người Manchester rõ ràng là rất buồn vì thua trận, trong khi các cổ động viên chủ nhà rất hạnh phúc. Họ hát vang ca khúc vô địch trên khắp bốn khán đài, và điều đó khiến cựu hậu vệ Gary Neville cảm thấy đau đớn, cũng giống như bao người yêu mến Quỷ đỏ khác...

Huyền thoại một thời của Man Utd buồn bã phát biểu ngay tại sân đấu đối thủ, trên kênh truyền hình Sky Sports: "Đây là khoảnh khắc đầy đau đớn cho Manchester United! Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe bài hát vô địch ở Anfield sau 30 năm".

'Đau đớn cho Man Utd! Lần đầu tôi nghe bài hát vô địch ở Anfield sau 30 năm' - Bóng Đá

 Neville tận mắt chứng kiến Man Utd bị hạ gục và phải lắng nghe NHM Liverpool hát vang ca khúc vô địch.

Liverpool hiện chỉ cần 30 điểm trong 16 trận còn lại để chính thức biến Man City thành cựu vương. Nếu cứ chơi với phong độ hiện tại, họ có thể vô địch ngay tại Etihad vào ngày 4/4 tới. Ngoài ra, NHM The Kop thậm chí còn mong muốn đội nhà vô địch với một chiếc cúp vàng như Arsenal ở mùa giải 2003/04.

Trung Quân | 01:36 20/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục