Có lẽ đến tận bây giờ, nhiều người vẫn bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình khi mà kết quả cuộc thư hùng giữa hai ông lớn Manchester City cùng Chelsea lại là 6-0 cho đội chủ nhà. Sau trận đấu này, người ta đã nhắc nhiều về những cá nhân nổi bật, mà điển hình là tiền đạo Sergio Aguero khi anh đã có cú hattrick thứ 11 để sánh ngang với huyền thoại Alan Shearer hay sự vô hại của Jorginho. Thế nhưng thực sự thì, dấu ấn chiến thuật nào từ Pep Guardiola đã khiến The Blues bị nhấn chìm tại Etihad?
Gundogan theo Jorginho như hình với bóng, Chelsea bị buộc phải đấy bóng ra hai cánh
Giống với City, huấn luyện viên Maurizio Sarri cũng hướng đại diện thành tây London tới hình mẫu một đội bóng triển khai tấn công ngay từ phần sân nhà. Trong hệ thống "Sarri-ball", Jorginho hiển nhiên chính là mắt xích quan trọng nhất khi anh là người nhận bóng từ các hậu vệ để rồi thực hiện những đợt phát động tấn công. Thế nhưng ngày hôm qua, Ilkay Gundogan đã được Pep Guardiola chỉ định theo sát tuyển thủ Italia như hình với bóng hoặc luôn luôn cố gắng đứng ở những vị trí tránh cho Jorginho có thể nhận bóng ở những tình huống có thể tung ra những đường chuyền mang tính sát thương cao.
Hệ quả thì ai cũng thấy, Chelsea buộc phải luân chuyển bóng nhờ những đường chuyền ở cự ly dài hoặc trung bình thay vì bóng ngắn như thường lệ. Tất nhiên, Man City đã chủ động dẫn dắt đối thủ của mình vào lối chơi này, vì thế họ cũng sẽ có được sự chủ động trong những tình huống phòng ngự. Và rõ ràng như đã thấy, sự mạch lạc trong lối chơi của The Blues đã không còn được như thường lệ.
Bernado Silva khóa chặt Eden Hazard
Nếu nói Jorginho là bộ não của "Sarri-ball" thì Eden Hazard lại như trái tim trên hàng công Chelsea vậy. Trong một thế trận mà The Blues thất bại trong việc triển khai tấn công theo những toan tính được sắp đặt từ trước thì những tình huống đi bóng cá nhân của Hazard là cực kỳ quan trọng để khiến cho hàng thủ Man City bị mất vị trí. Thế nhưng tất nhiên Pep Guardiola hiểu điều đó, vì thế ngoài các hậu vệ, Bernado Silva là cái tên được giao trọng trách kèm người.
Eden Hazard giỏi đi bóng, thế nhưng một khi vượt qua Bernado thì Fernandinho hoặc John Stones sẽ lập tức ập vào. Và một khi tiền vệ người Bỉ bị khóa chặt, Chelsea cũng gần như bị vô hiệu hóa bởi N'Golo Kante rõ ràng là không phải mẫu cầu thủ có đủ sức sáng tạo để tung ra những đường chuyền thực sự đột phá. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc trung phong của họ - Gonzalo Higuain - ngoài một cú vuốt bóng ngẫu hứng từ xa là có thể làm khó Ederson còn lại đều bị chặn bởi một rừng các cầu thủ áo xanh da trời.
Kết
90 phút trên Etihad chứng kiến Chelsea đã hoàn toàn lạc nhịp khỏi phong cách tấn công thường lệ, vì thế không khó hiểu khi Aguero cùng các đồng đội lại có một trận đấu dễ dàng đến thế. Còn Guardiola, quả thật lần này ông đã cao tay hơn Sarri.