'Trống rỗng' dù đã có tất cả, cựu sao M.U trở thành linh mục

11:43 Thứ hai 22/01/2024

TinTheThao.com.vnCựu tiền vệ của Manchester United, Philip Mulryne, đã đi ngược lại xu hướng sự nghiệp thông thường của các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Trở thành bình luận viên và người đại diện cầu thủ là hai trong số những con đường điển hình nhất mà các cầu thủ trước đây theo đuổi sau khi giải nghệ, nhưng rõ ràng không phải ai cũng vậy.

Philip Mulryne, cầu thủ từng góp mặt trong đội hình vô địch FA Youth Cup của Quỷ đỏ năm 1995, được tuyển trạch viên của Man United phát hiện khi đang chơi cho đội bóng giáo xứ của anh ở Belfast khi mới 14 tuổi và được mời đến câu lạc bộ để thử việc. Anh ký hợp đồng học bổng 2 năm tại Old Trafford trước khi ký hợp đồng 4 năm với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp vào năm 1994.

I felt empty as a Manchester United footballer - now I'm a priest and have no regrets - Bóng Đá

Mulryne khi còn chơi cho M.U.

Anh có trận ra mắt đội 1 cho câu lạc bộ trong trận thua 0-2 ở League Cup trước Ipswich Town vào tháng 10 năm 1997 và lần ra sân duy nhất ở Premier League của anh là vào ngày cuối cùng của mùa giải 1997/1998 trước Barnsley. Mulryne được bán cho Norwich City vào năm 1999, trong một hợp đồng trị giá 500.000 bảng Anh, và ở lại Carrow Road trong 6 năm. Anh cũng sẽ chơi cho Cardiff City, Leyton Orient và King's Lynn trước khi treo giày vào năm 2008.

Kể từ khi kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số, cựu tuyển thủ Bắc Ireland đã trở thành linh mục ở Cộng hòa Ireland, chịu trách nhiệm tại Nhà thờ Tu viện St. Mary ở Cork. Để được đảm nhận chức vụ này, Mulryne đã bắt tay vào học bằng triết học 2 năm ở Rome và sau đó là bằng triết học 4 năm.

Mô tả hành trình từ sân bóng đến một nhân vật tôn giáo được kính trọng, Mulryne từng nói với trang web của Norwich City: "Thật khó để xác định một thời điểm cụ thể. Tôi có thể nói rằng nó bắt đầu vào năm cuối cùng của tôi tại Norwich, không rõ ràng. Chúng tôi có một cuộc sống tuyệt vời với tư cách là một cầu thủ bóng đá và tôi rất vinh dự, nhưng tôi nhận ra rằng với tất cả những thứ xung quanh, cuối cùng có một sự trống rỗng trong đó. Tôi khá sốc - tại sao tôi lại không hạnh phúc khi có mọi thứ đàn ông muốn khi còn trẻ như vậy."

I felt empty as a Manchester United footballer - now I'm a priest and have no regrets - Bóng Đá

 Mulryne trong thánh lễ nhậm chức tại Nhà thờ St Oliver Plunkett.

"Nó bắt đầu cho tôi một hành trình khám phá lại đức tin của mình, đức tin mà tôi đã có khi còn nhỏ. Tôi quyết định về nhà trong 1 năm và thực sự trong năm đó mọi thứ đã đảo lộn. Tôi làm tình nguyện viên tại nơi trú ẩn cho người vô gia cư một thời gian. Tôi bắt đầu đi lễ trở lại và bắt đầu cầu nguyện đều đặn trở lại. Tôi thực sự tìm thấy cảm giác thỏa mãn với việc đó."

"Bóng đá có nhiều thăng trầm và đây là điều mang lại cho tôi cảm giác mãn nguyện đều đặn. Tôi cảm thấy ước muốn mạnh mẽ về lối sống này và tôi đã ở lại với nó trong vài tháng, sau đó lấy hết can đảm để khám phá nó, tôi đã đưa ra quyết định và bây giờ đã là 8 năm sau."

Thanh Vũ | 11:13 22/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục