Sau khởi đầu mạnh mẽ của chủ nhà, đội khách bất ngờ vùng dậy và làm chủ thế trận với hai bàn thắng đến trong vòng 10 phút.
Enzo Fernandez thực hiện cú đá phạt trực tiếp để nới rộng khoảng cách lên thành 3 bàn sau giờ nghỉ. Cuối cùng, Moussa Diaby giúp Aston Villa gỡ gạc lại thể diện ở phút bù giờ.
Thua Chelsea với tỷ số 2-3, Aston Villa chính thức dừng bước ở FA Cup. HLV Unai Emery thất vọng, song yêu cầu học trò tập trung cho trận đấu tiếp theo.
Ông chia sẻ: "Chúng tôi đang cố gắng tách biệt từng giải đấu và chúng tôi đang có phong độ ổn định ở Premier League.
Chúng tôi đã thua trận cuối cùng trên sân nhà nhưng đã phản ứng rất tốt bằng trận thắng 5-0 trước Sheffield. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra màn trình diễn hay trước Manchester United.
Chúng tôi sẽ cố gắng để có được nguồn năng lượng tích cực và màn trình diễn tốt nhất có thể. Toàn đội sẽ lại tập trung vào Premier League vì ở giải đấu này, chúng tôi cảm thấy mạnh mẽ hon bao giờ hết.”