Sir Alex còn tại vị, hai sao M.U sẽ cạnh tranh "Bóng vàng"

21:59 Thứ năm 21/12/2023

TinTheThao.com.vnViệc mất đi một nhà cầm quân bản lĩnh khiến Man Utd bỏ phí cơ hội phát triển rất nhiều tài năng.

Sir Alex Ferguson từng thực hiện không ít thương vụ sai lầm trong sự nghiệp dẫn dắt Man Utd. Tuy nhiên, những triết lý ông quản quân và nhất là tầm nhìn về con người là thứ mà những HLV kế nhiệm chưa tiếp cận được.

Ví dụ điển hình nhất là việc ông đã để Paul Pogba rời CLB dù biết cầu thủ này rất có tiềm năng. Với những ai đã xem qua bộ phim tài liệu "Beckham", họ sẽ hiểu vì sao những người như Pogba không bao giờ nằm trong "văn hóa Man Utd".

Sir Alex còn tại vị, hai sao M.U sẽ cạnh tranh

 Đến nay vẫn chưa có người kế vị Sir Alex xứng đáng.

Cả thành phố Manchester đều phải đặt dấu hỏi về "số phận" của David Beckham khi anh quyết định "xuống tóc" vào thời điểm năm 2002. Các đồng đội thậm chí phải lắc đầu và đặt câu hỏi: "Tại sao cậu ấy phải làm việc mà biết trước sẽ trút rắc rối lên người". Tuy nhiên, BLĐ Man Utd lại chiêu mộ Pogba lần thứ 2 và thời gian đã chứng minh rằng họ đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. 

Tương tự, việc các HLV cứ đến rồi đi khiến đội chủ sân Old Trafford không còn duy trì được một sự ổn định cần thiết. 

Áp lực dư luận, cùng với sự bất ổn trong phong độ của đội bóng vô tình giết chết những tài năng lẽ ra phải rực sáng nếu họ chơi cho Man Utd vào những năm 2000.

Trường hợp thui chột tài năng đáng tiếc bậc nhất phải kể đến Anthony Martial. Man Utd tiêu tốn cho Martial 36 triệu bảng, số tiền biến tiền đạo người Pháp thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới, ở thời điểm năm 2015.

Sir Alex còn tại vị, hai sao M.U sẽ cạnh tranh

 Martial đang đếm ngày rời Old Trafford.

Ngay trong trận ra mắt ,anh đã ghi bàn sau khi vào sân thay người, để ấn định tỷ số 3-1 trước Liverpool. BLĐ AS Monaco hẳn đã kỳ vọng vào cầu thủ này rất nhiều khi họ cài vào một điều khoản, theo đó Man Utd phải trả 7,2 triệu bảng cho Monaco nếu Martial giành Quả bóng vàng trước tháng 6 năm 2019.

Điều đó đã không xảy ra. Giờ đây, tương lai của Martial cũng bị đặt một dấu hỏi lớn khi TTCN mùa đông mở cửa. Từ chỗ một cầu thủ được kỳ vọng bậc nhất tại Old Trafford, giờ anh trở thành 'người thừa' trong mắt Erik Ten Hag.

Một cầu thủ khác lẽ ra phải đang gồng gánh Man Utd là Mason Greenwood. Anh là người trưởng thành từ lò đào tạo Carrington, bắt đầu được trọng dụng theo chính sách của CLB vào năm 2019. Trong giai đoạn Covid-19 bùng nổ, những bàn thắng của Greenwood là niềm cảm hứng của cả CLB, đối lập với tình hình u ám ở bên ngoài sân cỏ.

Đáng tiếc, cầu thủ này lại vướng vào những lùm xùm tình ái để rồi bị tẩy chay ở cả nước Anh. Câu chuyện lẽ ra phải được ngăn chặn từ trong trứng nước nếu anh được huấn luyện, được giáo dục bởi một người như Sir Alex. 

Greenwood vẫn là một cầu thủ giỏi bất chấp hơn một năm qua anh phải rời xa sân cỏ. Bằng chứng là cầu thủ này đã ghi được 3 bàn và 4 kiến tạo cho Getafe kể từ đầu mùa. Greenwood là một cầu thủ nếu "quy hoạch đúng" rất có thể đạt được giải thưởng "Golden Boy" bởi tài năng của anh không hề thua kém Jude Bellingham.

Ngọa Long | 21:01 21/12/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục