Người Nhật tự hủy hay thích tăng độ khó?

22:20 Chủ nhật 27/11/2022

Đội tuyển Nhật Bản đã oanh liệt đánh bại Đức ở ngày ra quân, và họ được kỳ vọng sẽ hạ gục nốt đối thủ Costa Rica - đội trước đó đã thảm bại 0-7 trước Tây Ban Nha để chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out tại bảng tử thần. Nhưng rồi, tất cả chỉ là bầu trời hụt hẫng.

 

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu vẫn tin dùng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 nhưng thực hiện vài điều chỉnh về mặt nhân sự so với trận gặp Đức. Ở vị trí hậu vệ phải, Miki Yamane thế chỗ Hiroki Sakai. Trong khi đó, ở tuyến giữa, Yuki Soma đá thay Takefusa Kubo nơi cánh trái, và Junya Ito nhường vị trí cánh đối diện cho Ritsu Doan. Tiền đạo mũi nhọn thuộc về Ayase Ueda - người hiện đang chơi bóng tại Bỉ.

 - Bóng Đá

 Nhật Bản thay đổi lối đá trước Costa Rica.

Trận gặp đội tuyển Đức, ở thế cửa dưới, Nhật Bản chủ động chơi ẩn nhẫn và phòng thủ phản công. Nhưng trước một Costa Rica bị đánh giá thấp hơn, và đội tuyển đến từ khu vực CONCACAF cũng vừa nhận cú sốc 0-7 trước Tây Ban Nha ở lượt đầu tiên, "Samurai xanh" chuyển sang cách đá của đội chiếu trên.

Nhật Bản dồn lực tấn công ngay từ đầu, với ý đồ phối hợp bóng ngắn nơi trung lộ rồi bất ngờ tăng tốc. Đây cũng là cách đội tuyển Tây Ban Nha sử dụng để vượt qua Costa Rica hết sức dễ dàng. Tuy nhiên, Nhật Bản không phải Tây Ban Nha.

Họ phối hợp nhóm khá nhuyễn nhưng thường rối rắm khi tiến sát vòng cấm và thiếu các phương án hiệu quả để tiếp cận khung thành. Điều này còn đến từ việc Costa Rica tổ chức vây ráp, bắt người liên tục và nung nấu ý định phá vỡ hệ thống của người Nhật.

 - Bóng Đá

 Samurai xanh phung phí nhiều cơ hội.

Kiểm soát bóng vượt trội, có lúc lên đến 65%, thực hiện 13 cú sút về phía khung thành Keylor Navas, nhưng điều quan trọng bậc nhất là bàn thắng thì lại ngoảnh mặt làm ngơ với đội quân dưới trướng Moriyasu. Các chân sút của đội tuyển Nhật Bản thiếu một chút sắc bén và lạnh lùng tương tự như tình huống Takuma Asano sút tung lưới Neuer để giải quyết trận đấu.

Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn, Nhật Bản đã hứng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá khi nhận bàn thua trong thời gian cuối hiệp 2. Đến lúc này, “Samurai xanh” với tinh thần cảm tử, đã dâng lên ào ạt để tìm bàn gỡ, nhưng rồi mọi thứ trôi vào vô vọng.

Có thể nói, khi bước ra sân khấu bóng đá thế giới, những trận cầu để đời của đội tuyển Nhật Bản thường là lúc họ chơi với tư cách chiếu dưới. Nhưng khi được đánh giá cao và mang tâm thế cửa trên, họ lại ngã ngựa đau đớn và không thể định đoạt cuộc chiến.

 - Bóng Đá

 Người Nhật chỉ có thể tự trách mình.

Từ chỗ niềm tin được đẩy lên cao ngút sau chiến thắng lịch sử trước Đức, thì với Nhật Bản, giờ đây là cả bầu trời hụt hẫng. Từ chỗ rộng đường đoạt vé vào vòng knock-out, họ hiện đang đứng trước thử thách cực đại, chực chờ đe dọa và tước quyền đi tiếp.

Nhật Bản đang tự làm khó mình, và trận cuối đụng độ Tây Ban Nha ẩn chứa muôn ngàn điều rủi ro.

(Bạn đọc: Khải My)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 21:22 27/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục