Cơn ác mộng của Man Utd

15:02 Thứ hai 22/04/2024

TinTheThao.com.vnMan Utd lọt vào trận chung kết hai mùa liên tiếp, nhưng nỗi ám ảnh trước Man City vẫn còn đó.

Man Utd để lại màn trình diễn thảm họa dù vượt qua Coventry City ở bán kết FA Cup tối 21/4. Đối thủ của họ là Man City ở chung kết. Tuy nhiên, không ai đặt nhiều niềm tin vào thầy trò HLV Erik ten Hag.

Mùa trước, Ilkay Gundogan có màn trình diễn ở đẳng cấp cao giúp Man City hạ Man Utd 2-1, qua đó hoàn tất cú ăn ba. Quay trở về một năm trước, Quỷ đỏ thực sự bất lực. 

 - Bóng Đá

 Man Utd gặp quá nhiều khó khăn trước Coventry.

Khi các khán giả trên sân Wembley còn ngồi chưa ấm chỗ, Gundogan tung cú sút hiểm hóc làm tung mành lưới David De Gea. HLV Erik ten Hag thất thần nhìn đăm chiêu, còn các cầu thủ Man Utd không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đó là cú sút không thể cản phá. Ngôi sao người Đức đưa Man City vượt lên dẫn trước ở giây thứ 12 và lập kỷ lục trở thành bàn thắng nhanh nhất lịch sử chung kết FA Cup. Hiệp hai, Gundogan tiếp tục thực hiện một cú sút có độ khó cao khác, qua đó một tay dập tắt hy vọng của thầy trò HLV Ten Hag.

"MU phải làm gì để thắng Man City" là câu hỏi được quan tâm nhiều nhất trước trận chung kết. Có lẽ HLV Ten Hag cũng hiểu được rằng các học trò cần phong tỏa Erling Haalan và cắt đứt sợi dây liên lạc của cầu thủ này với Kevin De Bruyne.

Quả thật Man Utd có thể giải quyết tốt vấn đề này. Song, khi để mắt tới Haaland quá mức, hàng thủ Quỷ đỏ gần như bỏ quên những ngôi sao khác. Mùa trước, cầu thủ người Đức không khác gì một mũi tấn công ẩn mình, di chuyển khôn ngoan tiếp cận vòng cấm và đánh hơi bàn thắng xuất sắc.

 - Bóng Đá

 Giới chủ Man Utd có lẽ cũng không hài lòng.

Mùa này, câu chuyện tương tự có thể lặp lại. Khoảnh khắc Sir Alex Ferguson hay David Beckham ngồi chết lặng trên khán đài Wembley có lẽ là cảm giác chung của người hâm mộ Man Utd khi theo dõi trận đấu. 

Nỗi ám ảnh đó có thể quay trở lại dày vò Man Utd. Sau màn trình diễn thảm họa trước Coventry, nhận định này hoàn toàn có cơ sở. Quả thật nếu đá thế này, Man Utd khó làm nên chuyện trước Man City ở chung kết.

Man Utd thi đấu quá bạc nhược. Không ai có thể nghĩ Quỷ đỏ lại gặp nhiều khó khăn đến thế. Nếu Coventry may mắn hơn, họ đã có thể kết liễu Man Utd trong 120 phút. Ten Hag phải chịu trách nhiệm cho lối chơi thiếu sức sống, cũng như cầu thủ xuống tinh thần. 

Man Utd vào chung kết nhưng cả cầu thủ và CĐV đều chẳng buồn ăn mừng, trong khi Coventry thua trận vẫn ở lại tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt như thể giành chiến thắng. Thậm chí nếu không có VAR cứu giúp, Man Utd để Coventry tạo ra màn lội ngược dòng lịch sử ở bán kết FA Cup.

Với Man Utd, họ vào chung kết nhưng lối đá thực sự kém thuyết phục. Có lẽ Quỷ đỏ cần một sự thay đổi toàn diện sau mùa giải này.

Tiểu Lam | 14:32 22/04/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục