Chấm điểm Man City trong trận chung kết FA Cup - thảm hoạ hàng thủ

10:28 Chủ nhật 26/05/2024

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng Manchester City bất ngờ bị đánh bại trong trận chung kết FA Cup tối hôm qua.

Sau khi giành chức vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp, thầy và trò huấn luyện viên Pep Guardiola đặt quyết tâm rất lớn ở trận chung kết FA Cup với Manchester United. Mục tiêu của họ không gì khác là bảo vệ danh hiệu này, đồng thời thiết lập kỷ lục là đội đầu tiên giành được cả Ngoại hạng Anh và FA Cup hai mùa liên tiếp.

Tuy nhiên, trong một trận đấu mà dường như các cầu thủ chơi dưới sức, Man City đã không thể khuất phục được một Quỷ đỏ khát khao hơn, hiệu quả hơn và có chiến thuật hợp lý hơn. Bàn thắng của Jeremy Doku ở cuối trận chỉ mang tính chất danh dự, còn The Citizens nhận thất bại chung cuộc 1-2.

Sau đây là điểm số của từng cầu thủ bên phía nửa xanh thành Manchester ở trận đấu tối ngày hôm qua.

Thủ môn Stefan Ortega - 3/10

Đây là tình huống bước ngoặt của trận đấu.

Ortega đã có một trận đấu đáng quên khi phải vào lưới nhặt bóng 2 lần. Đáng nói, bàn thua đầu tiên của Man City có lỗi rất lớn của thủ thành người Đức, bởi anh đã lao ra không cần thiết, tạo điều kiện để Alejandro Garnacho dễ dàng ghi bàn vào lưới trống.

Hậu vệ phải Kyle Walker - 5/10

Khả năng tăng tốc của anh đã bóp nghẹt Marcus Rashford nhiều lần ở những phút đầu trận, nhưng lại có một phần lỗi khi để Kobbie Mainoo ghi bàn thắng thứ hai cho Man United.

Trung vệ John Stones - 5/10

Tuyển thủ Anh đã trải qua một ngày thi đấu kém cỏi hơn nhiều so với thường lệ.

Trung vệ Nathan Ake - 5/10

Tuy không mắc lỗi lớn nào trong thời gian có mặt trên sân, nhưng Ake cũng đã có một trận đấu kém cỏi trước Manchester United. Anh bị thay ra ở ngay đầu hiệp hai.

Hậu vệ trái Josko Gvardiol - 4/10

Thật khó hiểu khi tuyển thủ Croatia lại đánh đầu về một cách bất cẩn như vậy trong bàn mở tỷ số của Garnacho.

Tiền vệ trụ Rodri - 6/10

Cầu thủ người Tây Ban Nha không phải làm gì quá nhiều ở hàng tiền vệ, bởi Man United thường sử dụng các đường bóng dài vượt qua khu trung tuyến.

Tiền vệ trụ Mateo Kovacic - 5/10

Kovacic đã chơi tốt trong những phút đầu trận đấu với một vài tình huống kéo bóng lên ấn tượng. Tuy nhiên, giống như Rodri, anh cũng không thể phong toả được các đường chuyền dài vượt tuyến của Quỷ đỏ.

Tiền đạo phải Bernardo Silva - 5/10

Một màn trình diễn trầm lặng tới từ tuyển thủ Bồ Đào Nha, người không thể tạo nên những pha đi bóng vượt qua đồng hương Diogo Dalot.

Hộ công Kevin De Bruyne - 4/10

De Bruyne và Erlind Haaland đều chơi kém cỏi trước Man United.

Ngôi sao người Bỉ chơi rất tệ ở trận đấu vừa qua, khi anh thường tỏ ra hời hợt trong việc chuyền bóng.

Tiền đạo trái Phil Foden - 6/10

Foden đã có một số pha chạm bóng ấn tượng trong và xung quanh vòng cấm Man United, nhưng về cơ bản thì những điều đó không mang lại hiệu quả.

Tiền đạo cắm Erling Haaland - 5/10

Thêm một trận đấu nữa mà ngôi sao người Na Uy chơi như tàng hình. Anh hoàn toàn vô hại bởi sự kèm cặp tới từ Raphael Varane và Lisandro Martinez.

Dự bị

Manuel Akanji - 6/10

Manchester City trông chắc chắn hơn sau khi Akanji vào sân đầu hiệp hai để thế chỗ Nathan Ake.

Jeremy Doku - 8/10

Vào sân ở phút thứ 46 thay cho Kovacic, Doku đã có một số tình huống làm chao đảo hàng thủ Quỷ đỏ, và có 1 pha lập công cuối trận.

Julian Alvarez - 5/10

Vào sân thay cho De Bruyne ở phút 56 và chơi tròn vai.

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Nguyễn Văn Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục