Bị Man United rút ngắn cách biệt, Chelsea còn gặp "đen" với bệnh binh thứ 4

10:33 Thứ năm 03/01/2019

TinTheThao.com.vn"Bệnh viện" Chelsea lại tiếp tục đón chào một "nạn nhân" mới sau trận đấu với Southampton đêm qua.

Tiếp đón Southampton trên sân nhà Stamford Bridge trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh trực tiếp Arsenal đã có được chiến thắng trước Fulham, Chelsea đã phải đối mặt với một áp lực không nhỏ khi buộc phải có 3 điểm trước The Saints nhằm tạo khoảng cách an toàn với Pháo thủ. 

Tuy nhiên, trong một ngày hàng công The Blues tỏ ra vô duyên còn bàn thắng duy nhất của Alvaro Morata cũng bị từ chối, đoàn quân của HLV Maurizio Sarri đã phải chấp nhận chia điểm ngay tại London. Kết quả này đã khiến Chelsea chỉ còn cách Arsenal 3 điểm và Man United, đội bóng vừa vượt qua Newcastle ở trận đấu cùng ngày 6 điểm. 

Không những thế, "bệnh viện" của họ còn phải đón chào thêm ca chấn thương thứ 4 đến từ tiền vệ trụ cột Willian. Trước đó, Chelsea đã mất cả Olivier Giroud, Callum Hudson-Odoi và Pedro, tất cả đều là những cầu thủ tấn công với khả năng tạo đột biến khá lớn.

Bị Man United rút ngắn cách biệt, Chelsea còn gặp

Chelsea sẽ mất 4 trụ cột trong khoảng 1 tuần tới và với lịch thi đấu dày đặc như hiện nay, đó sẽ là một thử thách không nhỏ dành cho HLV Sarri.  

Dù vậy, trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Sarri đã có lời trấn an người hâm mộ: "Đây là một trận đấu khó khăn khi chúng tôi không có Giroud, Pedro, Hudson-Odoi và bây giờ, đến Willian cũng phải rời sân sau 37 phút.

Tuy nhiên, rất may vì theo các bác sĩ, Giroud có thể trở lại tập luyện sau 10 ngày còn Pedro và Willian, họ có thể chỉ phải nghỉ dưỡng thương trong khoảng 1 tuần". 

Với việc The Blues sẽ phải đối đầu với Notthingham Forest (5/1), Tottenham (9/1) và Newcastle (13/1) trong khoảng 10 ngày tới, 4 ca chấn thương này chắc chắn sẽ gây đau đầu không nhỏ đối với HLV Maurizio Sarri. 

Phi Yến | 10:08 03/01/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục