4 điểm đen sau trận thắng của M.U: Nỗi buồn tân binh; Nghịch lý Hojlund

23:33 Thứ ba 09/01/2024 | 7

TinTheThao.com.vnCùng nhìn lại một số vấn đề đáng lưu ý xoay quanh chiến thắng của đội chủ sân Old Trafford.

Nỗi buồn tân binh

Sau cuộc thư hùng với Tottenham Hotspur cuối tuần này, Andre Onana sẽ chính thức nói lời chia tay với Manchester United để tập trung cùng ĐT Cameroon. Trong trường hợp Onana và các đồng đội tiến xa tại AFCON 2023, HLV Erik Ten Hag sẽ không có được sự phục vụ của cậu học trò cưng trong hơn 1 tháng. Vì vậy, chắc chắn chiến lược gia người Hà Lan buộc phải đặt niềm tin vào những lựa chọn khác cho vị trí thủ môn.

So với Tom Heaton, tân binh Altay Bayindir được cho là có khả năng thế chỗ Onana cao hơn. Thế nên, không ít quan điểm cho rằng Ten Hag nên sử dụng Bayindir ngay trong cuộc đối đầu Wigan để bắt làm quen với lối chơi của đội bóng bà bước đầu cảm nhận được môi trường bóng đá Anh. Song, Ten Hag vẫn quyết định trao suất bắt chính cho Onana, và rốt cuộc thì cựu sao Inter Milan chỉ phải đối mặt với vỏn vẹn 2 pha dứt điểm trúng đích trong suốt trận đấu.

Alejandro Garnacho reacts to Altay Bayindir performance as Turkey beat Germany - Bóng Đá

 Bayindir vẫn chưa được ra sân dưới màu áo Man Utd. 

Ten Hag quá thận trọng

Dù chỉ phải chạm trán một đại diện đến từ League One, trái với những dự đoán của người hâm mộ về sự hiện diện của hàng loạt tài năng trẻ, Ten Hag vẫn quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất. Thậm chí, dù đã dẫn trước với tỷ số 2-0, mãi cho đến những phút cuối trận thì chiến lược gia người Hà Lan mới tạo cơ hội ra sân cho những "sao mai" như Willy Kambwala hay Omari Forson.

Sự thận trọng quá mức của Ten Hag đã khiến nhiều tài năng trẻ của Man Utd đánh mất cơ hội thuận lợi để thể hiện bản thân, và lẽ ra, ông cũng nên chủ động bảo toàn thể lực cho các nhân tố chủ chốt trước thềm trận đại chiến Tottenham vào cuối tuần.

Phung phí tột độ

Như đã đề cập, Man Utd đã ra sân với đội hình mạnh nhất trước Wigan, nên họ cũng không gặp nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận và liên tục bắn phá khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, dù đã tung ra đến 33 pha dứt điểm, Quỷ đỏ chỉ có thể ghi được 2 bàn thắng. Đáng nói hơn, không một tiền đạo nào của Man Utd điền tên mình lên bảng tỷ số, khi Diogo Dalot và Bruno Fernandes là những người lập công bên phía đội khách.

Ảnh Wigan vs M.U - Bóng Đá

 Man Utd phung phí quá nhiều cơ hội.

Hàng công đã luôn được xem là điểm yếu nghiêm trọng của Man Utd trong mùa giải năm nay, và màn thể hiện kém cỏi vừa rồi cũng đã tiếp tục nhắc nhở Ten Hag về vấn đề nan giải này.

Nghịch lý Hojlund

Sau quãng thời gian dài chờ đợi, Rasmus Hojlund đã có cho mình pha lập công đầu tiên tại Premier League. Tuy vậy, dường như nó đã không thể trở thành một cú hích để anh có thể tiếp tục chứng minh giá trị của bản thân. Trước Wigan, chân sút người Đan Mạch đã được cung cấp 2 cơ hội thực sự ngon ăn (big chance) từ các đồng đội của mình, nhưng cả 2 đều không được anh cụ thể hóa thành bàn thắng.

Gây thất vọng ở khâu dứt điểm, nhưng Hojlund lại gây ấn tượng với khả năng kiến tạo cơ hội của mình. Theo dữ liệu từ Fotmob, cựu sao Atalanta có đến 3 đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn trong trận đấu vừa qua. Nhưng hiển nhiên, đây không phải là nhiệm vụ mà một trung phong cắm nên đảm nhận.

Huỳnh Phong | 22:35 09/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục