'Tôi mong chờ Frank Lampard lên làm huấn luyện viên'

21:36 Thứ ba 09/07/2019

TinTheThao.com.vnSau khi cam kết tương lai với Chelsea, tiền vệ Ruben Loftus-Cheek đã hướng tới tương lai của mình và cả đội, mở ra với những ngày đầu tiên làm việc dưới quyền Frank Lampard.

Trước tiên, khi chia sẻ về giao kèo mới có thời hạn 5 năm, Loftus-Cheek nói: "Tôi thật sự hạnh phúc khi sẽ được ở đây thêm 5 năm nữa. Đây là nơi tôi đã lớn lên, chơi bóng, và hi vọng tôi sẽ còn ở đây rất lâu nữa.

Ở tầm 8 hay 9 tuổi, tất nhiên bạn chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ ở lại đây lâu đến thế vì bạn chỉ muốn tận hưởng và chơi với chúng bạn. Khi nhìn lại, tôi thấy những nỗ lực chăm chỉ của mình đạt thành quả thế nào, và cảm giác đó thật tuyệt.

Official: RUBEN LOFTUS-CHEEK SIGNS NEW LONG-TERM CHELSEA CONTRACT - Bóng Đá

 Loftus-Cheek gia hạn với Chelsea.

Nó càng làm tôi tập luyện chăm chỉ để đạt được nhiều hơn nữa trong tương lai. Tôi mong giành được nhiều danh hiệu cùng đội, và với cá nhân tôi, đơn giản là cố gắng hết sức có thể để trở thành trụ cột của Chelsea."

Loftus-Cheek hi vọng sẽ học được rất nhiều từ huấn luyện viên Frank Lampard ở mùa giải này, trong khi việc bổ nhiệm trợ lý Joe Edwards vào đội ngũ huấn luyện đội chính cũng giúp anh đoàn tụ với người đã dẫn dắt mình hồi 9 tuổi.

"Tôi thật sự mong chờ mùa giải mới khi Frank làm huấn luyện viên", anh chia sẻ. "Tôi đã theo dõi anh ấy suốt những ngày ở đội trẻ và giờ, tôi có cơ hội được học hỏi... Anh ấy rõ ràng cũng chơi ở hàng tiền vệ như tôi, và ghi được rất nhiều bàn từ vị trí đó, và đó là thứ tôi cũng muốn.

Giờ là lúc rất thú vị. Tôi từng chơi cùng Jody một thời gian ngắn ở đội U21 [khi Morris lần đầu trở lại Chelsea ở cuối sự nghiệp chơi bóng] và họ đã làm rất tốt ở Derby mùa giải trước. Việc họ kết hợp kiến thức và kinh nghiệm với cầu thủ trẻ sẽ thật sự thú vị.

Frank Lampard will demand commitment from Chelsea players - Bóng Đá

 Lampard là thần tượng của Loftus-Cheek.

Tôi đã tập luyện với Joe từ khi bắt đầu biết nhớ rồi. Ông ấy là HLV của tôi nhiều năm ở Học viện nên thật thú vị khi giờ ông đã bước lên và đang làm tốt. Mọi người đều tiến bộ, và nếu chúng ta giữ được thái độ không ngừng tiến lên thì chúng tôi có thể đạt được rất nhiều thứ."

Nói về chấn thương gót Achilles vào tháng 5, Loftus-Cheek chia sẻ: "Nó đang tiến triển rất tốt. Tôi đã bắt đầu đi lại và tập hồi phục đang bắt đầu để giúp tôi lấy lại cơ bắp, để đủ khỏe mạnh để chạy và thi đấu. Cảm giác thật sự rất tốt, nhưng tôi sẽ không vội vã và đảm bảo chắc chắn mọi thứ khi trở lại."

Vũ Quang Toản | 20:50 09/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục