Tối qua, Arsenal tiếp đón Manchester City trên sân khách. Việc Chelsea ngã ngựa trước Bournemouth ở trận đấu sớm giúp Pháo Thủ có cơ hội rút ngắn cách biệt điểm số với Top 4, nhưng sau cùng, thầy trò Freddie Ljungberg lại hứng chịu cùng kết cuộc như The Blues.
Ngay trong 15 phút đầu tiên, Bernd Leno đã phải vào lưới nhặt bóng 2 lần, sau 2 bàn thắng của Kevin De Bruyne và Raheem Sterling. Chưa dừng lại, đến phút 40, De Bruyne hoàn tất cú đúp, giúp City dẫn 3 bàn trắng trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, những pha tấn công yếu ớt không thể giúp đội chủ nhà có được bàn thắng.
Chung cuộc, Arsenal ngậm ngùi nhận trận thua 0-3.
Thất bại vừa qua đã là lần bại trận thứ hai của đại diện Bắc London kể từ khi Ljungberg thay thế Unai Emery. Tính cả 5 trận đã đấu, cựu ngôi sao Arsenal phải nếm trải cảm giác hòa và thua đến 4 lần.
Ljungberg thực chất chỉ là thuyền trưởng tạm quyền và Pháo Thủ đang ra sức tìm kiếm ứng viên dài hạn.
Qua TalkSport, cựu HLV tuyển Anh - Sam Allardyce nửa đùa nửa thật tự ứng cử bản thân: "Liệu tôi có nhận Arsenal không à? Tất nhiên là vậy. Tôi là người nên nhận Arsenal."
"Tuy nhiên điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, đừng lo lắng. Tôi chỉ nghĩ với những gì đang tìm kiếm, Arsenal cần thật nhanh nhạy. Họ cần hành động vô cùng chính xác.
Tôi không nghĩ mình hợp thời với Arsenal, đó là vấn đề."
Xem tài năng của Bukayo Saka: