Đó là Mason Greenwood - cầu thủ tỏa sáng rực rỡ ở trận thắng 4 sao của Man Utd trước AZ Alkaamar tại Europa League hôm giữa tuần. Tuy vậy, chàng trai sinh năm 2001 lại ít được chơi ở Premier League và điều đó khiến người ta đặt ra câu hỏi cho huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer...
Nhưng chiến lược gia người Na Uy đã phản pháo lại sự nghi ngờ. Ông nói (theo Metro): "Tôi không e sợ để cậu ấy chơi ở Premier League, không một chút nào. Nhưng Mason cần chia sẻ thời gian chơi bóng, cậu ấy cần những thời khắc phù hợp với mình, mặc dù cậu ấy đã sẵn sàng cho giải đấu này.
Solskjaer nói thêm bằng tiếng Na Uy: "Tôi có lẽ đã nói tất cả những điều đó trước đây, vì vậy nó không có gì mới - đó là những gì anh ấy làm (sát thủ tự nhiên). Và ngày mai, cậu ấy có thể đi tập luyện và ghi thêm vài bàn nữa. Mason luôn luôn làm điều đó. Điều đó rất tự nhiên đối với bản thân cậu ấy.
Mason rõ ràng là một cầu thủ bóng đá rất tự nhiên, nhưng khi gần cầu môn, chàng trai này càng nguy hiểm. Mason có thể dứt điểm tốt bằng chân trái hay chân phải - đó là cơn ác mộng với các hậu vệ. Cậu ấy cần cải thiện khả năng không chiến của mình và sau đó sẽ trở thành một tiền đạo toàn diện".
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt