HAGL: Xin đừng tự biến mình thành “Cô Dâu 8 tuổi”

10:05 Thứ hai 06/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chuỗi trận bết bát của đội bóng phố Núi đang kéo dài thêm và không biết đến bao giờ mới dừng lại, khiến cho người hâm mộ không khỏi cảm thấy lo lắng cho tương lai của các cầu thủ trẻ .

Độ dài của một bộ phim Ấn Độ “Cô Dâu 8 tuổi” (gần 2000 tập) đang là đề tài tranh luận sôi nổi của những khán giả màn ảnh nhỏ và cộng đồng mạng trong suốt thời gian qua. Bên cạnh rất nhiều lời khen “có cánh” dành cho bộ phim có độ dài kỷ lục từng phát sóng ở Việt Nam, là những lời mỉa mai, phàn nàn bức xức về độ dài của bộ phim được ví như “xem mãi không hết” này.

Chuỗi trận tệ hại của HAGL được ví như độ dài "khủng" của bộ phim Cô dâu 8 tuổi.  Ảnh: Internet.

Độ dài của bộ phim Cô dâu 8 tuổi đúng là rất dài, và độ dài đó có thể xem là ngang ngửa nếu so sánh với chuỗi thành tích bết bát của đội bóng phố núi trong lần đầu tiên các cầu thủ trẻ HAGL Arsenal JMG chinh chiến ở giải đấu danh giá nhất Việt Nam.

Trận hòa vừa qua trước Hải Phòng đã kéo dài chuỗi trận chỉ toàn hòa và thua của HAGL lên con số 9. Đây là điều được dự báo từ trước, bởi Hải Phòng vốn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, còn HAGL, sau những thất bại ở lượt đi dường như họ vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm cho riêng mình, đội bóng vẫn mất điểm ở những thời khắc quan trọng nhất.

Với lịch thi đấu bất lợi ở phía trước, cùng những khó khăn liên quan tới chấn thương dài hạn của những cầu thủ trụ cột, nhiều khả năng đoàn quân của thầy Giôm sẽ còn trượt dài trong khủng hoảng, và chuỗi thành tích thi đấu bết bát của đội bóng có tuổi trung bình trẻ nhất V-League sẽ còn kéo dài lê thê mà không biết đến bao giờ mới dừng lại.

Chứng kiến sự bế tắc của HAGL, nhiều người không khỏi cảm thấy giật mình, bởi sau mỗi trận đấu, CLB phố núi lại tiến thêm một bước, gần hơn tới giải hạng nhất năm sau.

Điều đáng buồn là, sau những thất bại ê chề ấy, rất nhiều các chuyên gia, bình luận viên, cầu thủ nổi tiếng và cả người hâm mộ đã lên tiếng. Nhiều sai lầm, thiếu sót, khuyết điểm yếu kém của CLB cũng được chỉ ra. Nhưng rốt cuộc, ván đâu đóng đấy, vẫn chưa thấy bất kỳ một động thái tích cực nào từ phía ông chủ đội bóng nhằm thay đổi tình hình, có chăng chỉ là những phát biểu mạnh miệng, thậm chí gây sốc của bầu Đức, làm cho sự chờ đợi và thất vọng của người hâm mộ càng tăng lên.

Thầy trò HLV Graechen đang đứng trước nguy cơ xuống hạng. Ảnh: Internet.

Các cầu thủ, những người trong cuộc, những nhân vật chính dường như cũng không có sự tiến bộ, thay đổi nào kể từ những vòng đấu đầu tiên. Xét về độ tuổi, các em cũng đã trưởng thành, phần lớn cũng ngoài mười chín đôi mươi, tuy nhiên xét về chuyên môn các em vẫn tỏ ra quá non nớt, đã 14 vòng đấu trôi qua mà không thấy bất cứ một dấu hiệu tích cực nào từ khả năng thích nghi của các cầu thủ.

Có lẽ chỉ cần thêm một vài trận thất bại nữa thôi, HAGL sẽ chính thức trở thành tân binh của giải hạng nhất sang năm, và với một giải chỉ có 8 đội thi đấu như thế liệu các em có kịp trưởng thành hay sẽ thui chột tài năng, và liệu rằng giấc mơ HCV SEA Games (vốn được mặc định cho các cầu thủ trẻ HAGL Arsenal JMG) sẽ thành hiện thực, hay sẽ kéo dài lê thê giống như độ dài của bộ phim Ấn Độ?

Câu hỏi phải làm gì, và khi nào CLB HAGL, nơi các cầu thủ HAGL Arsenal JMG đang làm nòng cốt, sẽ thay đổi, sẽ khởi sắc không biết đến bao giờ mới tìm được câu trả lời ?

(Bạn đọc: Nguyễn Hưng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục