Bạn đã nắm rõ tiểu sử gây sốc của "Roy Keane" mới tại Man Utd?

19:25 Thứ tư 13/11/2019 | 1

TinTheThao.com.vnCó lẽ nhiều người sẽ phải "kiêng nể" Brandon Williams thêm nữa nếu nắm rõ tiểu sử không hề đơn giản của cầu thủ sinh năm 2000...

Manchester United đã có rất nhiều cầu thủ cực kỳ mạnh mẽ trên sân cỏ trong kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Nhưng kể từ khi Fergie nghỉ hưu vào năm 2013, đội bóng này đã thiếu đi những người thường được các tín đồ túc cầu giáo mô tả trên phương tiện truyền thông xã hội là "kẻ máu lạnh".

Trên thực tế, đội chủ sân Old Trafford từng sở hữu Ander Herrera rất tinh quái hay Marcos Rojo chơi cực rắn. Nhưng để so sánh họ với mẫu nhân vật như Roy Keane, có lẽ chúng ta bây giờ nên nhìn vào Brandon Williams - gương mặt mới nổi trong bối cảnh Luke Shaw và Ashley Young không thể thi đấu.

Bạn đã nắm rõ hết tiểu sử của

 Hóa ra, Williams có quan hệ anh em với một võ sĩ nổi tiếng thế giới.

Cuối tuần trước, hậu vệ 19 tuổi đã khiến người ta phải đặt ra nhiều câu hỏi như 'thằng nhóc này là ai?', 'tại sao chơi hung dữ đến thế?'... sau khi anh xô ngã tiền đạo Neaul Maupay và đạp thẳng vào ngực tiền vệ Steven Alzate (khiến công nghệ VAR phải can thiệp nhưng không dính thẻ đỏ).

Bây giờ, người ta bắt đầu tìm hiểu và khám phá ra tiểu sử của Williams, và chắc chắn sẽ là một bản lý lịch không hề dễ chịu. CĐV Man Utd hiện đang chia sẻ một dòng trạng thái trên Twitter cho thấy được những sự kiện mà cầu thủ này từng trải qua trong sự nghiệp non trẻ của mình...

Williams là em họ của nhà vô địch boxing Zelfa Barret

Húc đầu vào đội trưởng của CLB Accrington Stanley ở trận giao hữu trước mùa giải

Ẩu đả với Dani de Wit của AZ Alkamaar tại Europa League

Ném Callum Hudson-Odoi qua biển quảng cáo

Xô Neal Maupay vào biển quảng cáo và tiếp tục thách thức

Người anh em họ của Williams là võ sĩ quyền anh Zelfa Barrett, nhân vật có thành tích hiện đang đứng ở mức 23-1, vì vậy có lẽ điều đó giải thích cho những điều kể trên. Thực tế cho thấy, người hâm mộ đã rất nhiều lần chứng kiến anh sẵn sàng đương đầu với bất cứ ai trên sân, dù là lớn tuổi hay nhỏ.

Bạn đã nắm rõ hết tiểu sử của

 William là mẫu cầu thủ "thích đánh nhau".

Trong trận giao hữu trước mùa giải với Accrington Stanley, Williams đã bị đuổi khỏi sân vì húc đầu vào đội trưởng Sean McConville khi cầu thủ 30 tuổi chuẩn bị tung ra cú đấm. Sau đó, sự cứng rắn tiếp tục thể hiện ở Europa League với tình huống nảy lửa cùng De Wit vào tháng trước.

Hai sự kiện với Hudson-Odoi và Maupay có lẽ không cần nhắc lại, trong khi Marcos Rojo dường như là một "fan hâm mộ" của Williams với phản hồi tích cực trên mạng xã hội, sau thời điểm cầu thủ 19 tuổi có màn ra mắt Man Utd cuối tuần trước (Marcus Rashford và Rojo đều vỗ tay chúc mừng).

Người hâm mộ cũng đồng loạt gọi Williams là "sh*thouse" (Một kẻ chơi bẩn chơi trên cỏ, hoặc máu lạnh...)

Bạn đã nắm rõ hết tiểu sử của

 

Trung Quân | 15:45 13/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục