De Bruyne đang học làm… “Chí Phèo”?

12:22 Thứ tư 18/10/2017

De Bruyne đòi tăng lương, đòi “ăn thua đủ” với đàn anh… Có vẻ như tiền vệ người Bỉ đã mắc “bệnh ngôi sao”!?

Chưa biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng cứ nhìn vào hành vi, thái độ của anh chàng thì hẳn không ít người Việt cảm thấy lờ mờ bóng dáng của… Chí Phèo năm xưa…

De Bruyne cũng là con người!

Từ trước đến nay, những ai chơi thân với De Bruyne đều nhận xét anh “hiền lành như một đứa trẻ trong phòng thay đồ”. Nhưng từ một cậu bé hiền như đất đến khi dám bật lại đàn anh (trong trận Man City tiếp Napoli) và bỗng dưng đòi tăng lương khủng, hẳn là phải trải qua một hành trình rất dài, với những diễn biến tâm lý rất phức tạp.

 - Bóng Đá

 Tiền vệ người Bỉ nhận thẻ vàng và quát đồng đội

Biểu hiện ấy khá giống với những người mắc “bệnh ngôi sao”. Đã có không ít ngôi sao mắc bệnh ấy. C. Ronaldo là một điển hình. Mỗi khi anh ta “buồn” tức là lúc bệnh ngôi sao tái phát.

De Bruyne cũng đang vươn tầm trở thành một ngôi sao. Và nếu như bị mắc “căn bệnh truyền nhiễm” ấy vào lúc này thì cũng không phải là điều gì quá bất ngờ.

Sau khi David Silva đòi ký hợp đồng trọn đời thì De Bruyne lại muốn tăng lương. Và “trận lôi đình” của Bruyne đêm qua cũng liên quan đến Silva. Vậy, nội bộ Man City đang gặp vấn đề, hay De Bruyne thật sự muốn ăn vạ?

 - Bóng Đá

 Nội bộ Man City đang bất hòa

Có lẽ, chỉ vài chi tiết nhỏ mà đã vội kết luận nội bộ Man Xanh bất hòa thì có vẻ hơi sớm. Nhưng tiền vệ người Bỉ mắc bệnh ngôi sao là điều mà giới truyền thông đang đặt ra như một mệnh đề đã có sẵn đáp số.

Tuy vậy, nếu De Bruyne làm một gã Chí Phèo ăn vạ và ngông cuồng ra yêu sách, nhìn ở góc độ nào đó, có lẽ cũng không hẳn là một “tấn bi hài kịch” mà nhiều người đang cố gắng cường điệu hóa.

Bởi De Bruyne thực tế đã là ngôi sao rồi, nên việc thể hiện cái tôi cá nhân cũng là điều có thể chấp nhận được. Vẻ mặt và tính cách hiền lành của anh không đồng nghĩa với việc mọi người mặc định rằng anh phải thánh thiện như thiên thần suốt cả đời!

Nếu cảm thấy mình đang chịu bất công, thì một con người bình thường cũng sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ mình, đó là bản năng tự vệ. De Bruyne cũng là con người, tại sao anh lại bị tước đi cái quyền cơ bản đó?

Ngay cả chuyện “bật” lại đàn anh -  thì đã sao? Vì chúng ta đâu thể biết những người trong cuộc lúc đó nói gì với nhau? Cầu thủ người Bỉ có khúc mắc gì với họ?

Ăn vạ đúng… “quy trình”

Chúng ta thường chỉ trích Chí Phèo ăn vạ. Nhưng thật sự chỉ có anh ta mới biết đâu là lợi thế của mình, và vận dụng nó tốt đến mức nào để có thể đạt được những điều mà mình mong muốn – đơn cử như “trấn lột” tiền của Bá Kiến để đi uống rượu. Dĩ nhiên, mọi người hẳn cũng biết Chí Phèo hiền từ với ai, và ăn vạ với ai, vào lúc nào?...

 - Bóng Đá

 De Bruyne có quyền ăn vạ

De Bruyne cũng thế, anh đòi tăng lương lúc này là đúng thời điểm, và việc này cũng diễn ra “đúng quy trình” – theo cách nói của nhiều người Việt hiện nay.

Tiền vệ này là một trụ cột của Man City từ mùa trước, chứ không đến tận mùa này. Nhưng mùa giải trước Man Xanh vừa nhận HLV mới, quá nhiều thứ cần làm nên anh quyết cố gắng để chứng minh khả năng với Pep. Còn hiện tại, De Bruyne vẫn chơi ổn định, thậm chí còn thăng hoa, và Man City dần trở thành thế lực tại Ngoại hạng, tức đã đến lúc công nhận và cho anh phần thưởng xứng đáng chứ!

Giá trị của một con người chẳng cần ai công nhận cả. Chính bản thân họ phải biết mình là ai và cần có những gì – đó mới là người thông minh.

Ăn vạ thì đã sao? Ngôi sao thì có gì là sai trái? Ai chỉ trích cứ tiếp tục chỉ trích, vì những lời phê bình từ anti fan đó sẽ được các CĐV đích thực bảo vệ. Mọi cuộc đấu khẩu chỉ khiến De Bruyne tỏa sáng hơn mà thôi!

(Bạn đọc: Trang Ý)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể Thao Việt Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục