Xạ thủ Xuân Vinh: “Tôi đã cố gắng hết sức, rất tiếc...”

21:16 Thứ hai 06/08/2012

Cách đây gần 1 tuần, thể thao Việt Nam đã phải nuối tiếc khi lực sĩ cử tạ Trần Lê Quốc Toàn - niềm hy vọng số 1 hụt huy chương Olympic. Và đến chiều qua, vận may vẫn “bỏ rơi” đoàn thể thao Việt Nam.

15 giờ ngày 5.8, mọi sự quan tâm của đoàn VN đều tập trung vào trường bắn Royal Artillery Barracks - nơi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tranh tài ở nội dung 50m súng ngắn tự chọn nam. Dù đây không phải là phần thi sở trường, nhưng Xuân Vinh đã thi đấu rất ấn tượng để xếp thứ 4 vòng loại với 563 điểm, lọt vào chung kết.


Tất cả như nín thở dõi theo từng đường bắn của Vinh. Trước viên thứ 9/10 viên chung kết, Vinh (641 điểm) xếp thứ 3, hơn Wang Zhiwei (Trung Quốc) 2,7 điểm-một khoảng cách đủ để tin tấm HCĐ đã cầm chắc trong tay. Tuy nhiên, Vinh chỉ đạt 7,3 điểm ở viên thứ 9, và kết thúc với điểm số 10,2 ở viên thứ 10. Trong khi đó, Wang Zhiwei có thêm 9,7 điểm + 10,6 điểm ở 2 viên cuối. Với tổng điểm 658,6, Wang Zhiwei đã đoạt HCĐ, hơn Xuân Vinh (658,5 điểm) đúng 0,01 điểm.

Như vậy, một lần nữa tại Olympic 2012, Xuân Vinh (trước đó chỉ thiếu 1 điểm là lọt vào chung kết 10m súng ngắn hơi nam) đã lại mang tới sự tiếc nuối cho người hâm mộ nước nhà, đặc biệt trong hoàn cảnh Thể thao VN đau đáu chờ một tấm huy chương.

Trực tiếp theo sát những bước đi của Hoàng Xuân Vinh tại Olympic 2012, HLV Nguyễn Thị Nhung nói: “Suốt quá trình thi đấu, Vinh đã thi đấu rất bản lĩnh và chỉ thiếu một chút may mắn để thua đối thủ cạnh tranh HCĐ 0,01 điểm. Dù sao, thành tích của Vinh cũng là quá xuất sắc, không thể chê vào đâu được”. Còn xạ thủ Xuân Vinh chỉ nói: “Tôi đã cố gắng hết sức, rất tiếc...”.
Chính Minh - Anh Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục