Trong suốt triều đại của mình tại Arsenal, HLV Arsene Wenger đã đào tạo nên hàng loạt ngôi sao đẳng cấp, mang tầm vóc châu lục. Tuy nhiên, chiến lược gia tài ba người Pháp cũng từng phải bán đi không ít cái tên tiềm năng nhằm giúp CLB trang trải khoản nợ xây dựng sân vận động Emirates ví dụ như Samir Nasri, Cesc Fabregas hay Robin Van Persie.
Tuy nhiên trong một buổi phỏng vấn mới đây, Wenger bất ngờ tiết lộ ngôi sao khiến ông cảm thấy nuối tiếc nhất khi phải chia tay đó là Nicolas Anelka.
"Sự hối tiếc và xấu hổ lớn nhất của tôi là Anelka đã ra đi. Cậu ấy có thể trở nên đặc biệt, nhưng thay vào đó cậu ấy đã phải lang bạt tại 13 câu lạc bộ," Wenger nói.
Thương vụ này diễn ra vào mùa hè 1999, Arsenal đã quyết định bán Anelka cho Real Madrid và thu về khoảng 22 triệu bảng. Nhờ vào số tiền này, họ đã chiêu mộ thành công Thierry Henry - cầu thủ đã ghi dấu ấn quan trọng vào hành trình chinh phục danh hiệu của Pháo thủ dưới triều đại Wenger.
Trong khi đó, Anelka không được đánh giá cao về tiềm năng phát triển và sẵn sàng chuyển bến đỗ mới nếu nhu cầu về mức thu nhập cũng như đãi ngộ được đáp ứng, tương tự như trường hợp của Adebayor.
Mourinho: Wenger chưa bao giờ đánh bại được tôi