Vũ Thị Hương có truyền nhân trên đường chạy 100m

14:36 Thứ tư 23/08/2017

TinTheThao.com.vnLê Tú Chinh chính là nhân tố kế thừa hoàn hảo của "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương ở sân chơi khu vực.

21015349_1418409904880828_119944562_n

 Tú Chinh không có đối thủ trên đường chạy 100m tối 22/8. Ảnh: Duy Anh.

Ngay trước thềm SEA Games 29, chân chạy lừng lẫy một thời ở các cự ly ngắn là Vũ Thị Hương khi trả lời phỏng vấn truyền thông đã khẳng định "chắc như đinh đóng cột" rằng tấm HCV SEA Games ở 2 cự ly 100m và 200m sẽ thuộc về Lê Tú Chinh.

Nhận định của Vũ Thị Hương hoàn toàn có cơ sở bởi trước đó vào năm 2016, Tú Chinh từng gây sốc bằng việc đoạt 7 HCV quốc gia và quốc tế (trong đó có HCV nội dung 200m nữ giải vô địch trẻ châu Á, HCV 100m, 200m giải vô địch quốc gia). Trong năm 2017, Chinh tiếp tục tạo ấn tượng mạnh khi đoạt HCV 100 m, 200 m giải điền kinh Thái Lan mở rộng với thành tích vượt HCV SEA Games.

Với con mắt tinh tường của người có chuyên môn, Vũ Thị Hương đã đúng. Tối 22/8, Tú Chinh giành HCV nội dung 100m với thành tích 11 giây 54, bỏ xa các đối thủ còn lại. Trong phần thi chung kết, Tú Chinh từ khâu chuẩn bị xuất phát, trong cuộc đua, cho tới khi cán đích đều rất lạnh lùng, khiến nhiều người nhớ lại hình ảnh của Vũ Thị Hương năm nào.

Như vậy đúng 2 năm kể từ ngày mà Vũ Thị Hương giải nghệ, Tú Chinh đã kịp "lớn" để nối gót đàn chị thống trị sân chơi khu vực. "Nhiều người nói tôi ích kỷ cũng chịu. Nhưng tôi cứ thích Việt Nam mình thống trị các cự ly ngắn ở SEA Games thôi, như vậy mới "đã", Vũ Thị Hương cho biết.

Lạnh lùng trên đường chạy là vậy nhưng ngoài đời Tú Chinh là người sống tình cảm. 12 năm trước, Tú Chinh khi đó mới 8 tuổi - đã phải chịu nỗi đau mất mẹ. Tự lập từ rất sớm nhưng may mắn là Tú Chinh gặp được HLV Thanh Hương, người mà theo Tú Chinh chia sẻ  thì "cô Thanh Hương giống như một người mẹ thứ hai của tôi".

"Cô Hương coi tôi như con vậy. Mọi chuyện từ tập luyện đến tình cảm tôi đều tâm sự với cô. Nhiều khi khắt khe nhưng tôi biết tận sâu trong đáy lòng, cô luôn mong những điều tốt đẹp nhất với cô. Tôi cũng muốn dành chiến thắng này cho ba, người đàn ông đã hy sinh cho tôi có được thành công hôm nay," Tú Chinh nói.

Cán đích đầu tiên nhưng không thể phá kỷ lục SEA Games, Tú Chinh tỏ ra tiếc nuối: "Tôi xuất phát không tốt và đó chính là điểm yếu mà tôi cần phải khắc phục. Có lẽ cũng một phần là vì quá hồi hộp khi bước vào lượt chạy chung kết".

Sau nội dung 100m, người hâm mộ sẽ tiếp tục chờ đợi Tú Chinh tỏa sáng trên đường chạy 200m tối nay, biết đâu đó sẽ có một kỷ lục mới từ "truyền nhân của Vũ Thị Hương".

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 14:35 23/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục