Đẳng cấp của Van de Beek
Rạng sáng nay, Man United có chiến thắng thuyết phục 3-2 trước Liverpool tại vòng 4 FA Cup. Mason Greenwood, Marcus Rashford và Bruno Fernandes lần lượt lập công giúp Quỷ đỏ ca khúc khải hoàn. Phía bên kia chiến tuyến, Mohamed Salah tỏa sáng với cú đúp bàn thắng nhưng vẫn không thể giúp đội chủ sân Anfield tránh khỏi một thất bại.
Bên cạnh chiến thắng tưng bừng, các CĐV Man United còn hào hứng khi tân binh Donny van de Beek được HLV Ole Gunnar Solskjær trao cơ hội ra sân ngay từ đầu. Tiền vệ người Hà Lan vẫn chưa chứng minh được quá nhiều điều kể từ khi gia nhập Man United từ Ajax.
Do đó, việc ra sân trước Liverpool trở thành cơ hội tuyệt vời để Van de Beek thể hiện đẳng cấp. Tuy nhiên, ngôi sao 23 tuổi đã có màn trình diễn thất vọng. Anh thi đấu vỏn vẹn 66 phút trước khi bị thay ra bởi Bruno Fernandes. Điều đáng bàn hơn khi Fernandes lập tức tỏa sáng sau khi vào sân với bàn thắng ở phút 78.
Nhiều bình luận tiêu cực từ các CĐV Quỷ đỏ trên mạng xã hội Twitter đã hướng về phía Van de Beek. "Cậu ấy đang làm gì thế? Van de Beek có vẻ như đã lạc lối trong chính lối chơi của mình," một CĐV cho hay. "Không biết Van de Beek đang chơi kiểu gì, thật sự không hiệu quả," bình luận từ CĐV.
"Van de Beek chỉ loay hoay ở khu vực cấm địa đối thủ mà không đóng góp bất cứ điều gì vào lối chơi chung của toàn đội,"; "Cậu ấy không xứng đáng được đá chính,"......
Có thể nhận thấy các CĐV Man United đã dần hết kiên nhẫn với tân binh người Hà Lan nếu anh không sớm đem đến màn trình diễn thuyết phục.