U23 Việt Nam đã gục ngã như thế nào?

02:14 Thứ tư 18/12/2013

Trên sân Zeyar Thiri chiều 17/12, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức chia tay sớm SEA Games 27 sau trận thua bẽ bàng trước đương kim vô địch U23 Malaysia.

Dẫu biết thực lực của U23 Việt Nam đang bị nghi ngờ trong nhiều tháng vừa qua, nhưng người hâm mộ vẫn chờ đợi các cầu thủ của ông Phúc có thể làm điều gì đó trên đất Myanmar. Nhưng kết quả họ nhận được là cuộc chia tay trong trận đấu gặp U23 Malaysia mà U23 Việt Nam đã bị đối thủ giáng cho những đòn đau.

Các cầu thủ Việt Nam chơi đầy cố gắng

U23 Việt Nam đã thắng rất đậm U23 Brunei (7-0), U23 Lào (5-0), nhưng khi gặp những đối thủ được đánh giá cùng “chiếu trên” ở bóng đá Đông Nam Á như U23 Singapore, U23 Malaysia thì đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc đều thua cay đắng.

Với trận đầu chiều 17/12, dù đã tạo được khá nhiều tình huống sóng gió trước cầu môn U23 Malaysia, nhưng U23 Việt Nam đã bất lực trong việc tìm kiếm 1 bàn thắng ở 90 phút thi đấu chính thức, bị đối thủ “nhấn chìm” với hai pha phản công mẫu mực, để rồi họ chỉ có được pha ghi bàn muộn màng phút bù giờ của Mạc Hồng Quân. Sau trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam buồn bã gục đầu trên băng ghế kỹ thuật đội nhà.

* Dưới đây là chùm ảnh về trận U23 Việt Nam thua U23 Malaysia:

Cầu thủ U23 Việt Nam cay đắng trước thất bại
Niềm vui của U23 Malaysia
Mạc Hồng Quân và Văn Quyết đã thi đấu cố gắng hết mình
Nỗi buồn của các cầu cả trên sân và băng ghế dự bị
Cả đội tỏ ra thất vọng
Đội bóng của chúng ta đã phải rời cuộc chơi
HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra khá bình tĩnh
Lan Chi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục