U23 Việt Nam: Chỉ một con đường!

17:23 Thứ hai 16/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Nếu U23 Việt Nam muốn vào Bán kết thì bằng mọi giá họ phải đánh bại được U23 Malaysia. Chỉ một con đường mà thôi, nhưng rõ ràng, trong cuộc chiến một mất một còn ấy, chẳng ai có thể nói trước được điều gì.

Lật lại quá khứ để thấy rằng thành tích đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Malaysia khá cân bằng. Chỉ tính trong khuôn khổ vòng bảng SEA Games thì hai nền bóng đá này đã gặp nhau 6 lần, với kết quả: 3-3. Việt Nam thắng 3 trận: SEA Games 1995 thắng 2-0, SEA Games 2007 và 2009 đều thắng 3-1. Trong khi đó, người Mã cũng 3 lần được hưởng niềm vui: SEA Games 1991 thắng 2-1, SEA Games 1997 và 2001 đều thắng 1-0.

Ngoài ra, Việt Nam và Malaysia từng gặp nhau tại Bán kết SEA Games 2003 và 2005 với phần thắng đều thuộc về Việt Nam: thắng 4-3 tại SEA Games 2003 và 2-1 tại SEA Games 2005. Thế nhưng, khi lọt vào đến trận đấu cuối cùng, người Mã lại khiến chúng ta phải nhận trái đắng, và có lẽ, thất bại ở Chung kết SEA Games 2009 vẫn còn là nỗi đau nhức nhối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

ĐT u23 Việt Nam. Ảnh: Internet

Rõ ràng, bóng đá Việt Nam và Malaysia có khá nhiều duyên nợ với nhau ở đấu trường SEA Games. Nhưng nếu xét về thành tích thì người Mã hơn hẳn chúng ta. Kể từ năm 2001, khi môn bóng đá nam tại SEA Games được dành cho lứa U23 thì U23 Malaysia đã tham dự đủ 6 kỳ giải với thành tích: 2 lần giành HCV (năm 2009 và 2011), 1 lần giành HCB năm 2001 và 2 lần giành HCĐ (năm 2003 và 2005).

Trong khi đó, giấc mơ Vàng SEA Games với bóng đá Việt Nam vẫn xa tít mù khơi. Mỗi kỳ Đại hội đến, người ta lại kỳ vọng, đặt rất nhiều niềm tin bóng đá Việt Nam sẽ đổi được màu tấm huy chương. Nhưng rồi, bao nhiêu giấc mơ cứ tan tành theo mây gió. Cũng chẳng tìm đâu ra sự hứng khởi để có thể đại tu lại nền bóng đá đã mang trên mình quá nhiều ung nhọt suốt một thời gian dài đã qua.

Bóng đá Việt Nam cứ đi mãi nhưng vẫn chưa thành đường. Biết bao kế hoạch, các dự án được những người có trách nhiệm vạch ra, nhưng rồi tất cả cứ đứng yên một chỗ. Chúng ta từng mơ giấc mơ châu lục, từng mơ đến cả World Cup, nhưng cuối cùng, đến thời điểm hiện tại, vẫn cứ quanh quẩn ở cái nơi mà người ta hay gọi là “ao làng”. Chính cái ao đấy, cái ao nơi vùng trũng đấy, chúng ta còn chưa thể thống lĩnh thì lấy sức đâu mà bơi ra biển lớn bao la?

Muôn vàn câu hỏi được đặt ra. Do đâu? Năng lực, tầm nhìn, cơ chế hay khao khát chiến thắng. Cũng có thể là tất cả. Nhưng đây không phải là lúc bàn đến điều đó. Trước mặt U23 Việt Nam là người Mã, một cuộc chiến sinh tử, thắng hoặc không có gì. Chỉ một con đường mà thôi. U23 Malaysia bây giờ không mạnh như thời điểm 2 năm trước, nhưng họ vẫn là một tập thể rất khó bị đánh bại.

Vậy thì, hãy tiến lên thôi, và nhớ rằng phải luôn là chính mình, dẫu bước vào trận địa khó khăn!
Hồng Thắm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục