Trong số các ông bầu ở ta, bầu Hiển hay bầu Thụy nổi tiếng là những ông bầu chịu chơi. Rất nhiều trận đấu, người ta thấy 2 ông bầu đất Bắc hứa trao thưởng vài ba tỷ đồng, nếu cầu thủ đội nhà chơi đẹp và giành chiến thắng, đặc biệt là với những trận cầu có ý nghĩa quan trọng.
Đây không phải hiện tượng hiếm thấy, khi các CLB khác cũng học theo mốt này rất nhanh. Họ muốn dùng "doping" tiền thưởng để lấy thương hiệu cho bản thân. Còn cầu thủ cũng tinh quái để biết trận nào "kèo thơm" để căng mình đá hết sức nhằm kiếm cơn mưa tiền thưởng.
Thói quen xấu này là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến tình trạng phát triển quá nóng ở bóng đá ta. Sau nhiều năm quen ăn chơi quá tay, các đội bóng rơi tình trạng khánh kiệt, không lo nổi cho số phận của chính mình.
Bởi thế, tình trạng tung tiền tấn làm “doping” cũng bị bỏ xó, trong khi bầu Hiển, bầu Thụy cũng rút lui theo những cách khác nhau. Nếu bầu Hiển vì áp lực một ông bầu 2 đội bóng nên rút cổ phần ở HN.T&T và SHB.ĐN, thì bầu Thụy lại nhường chiếc ghế Chủ tịch cho em trai của mình.
Trước trận Siêu Cúp QG 2013, XMXT.SG đóng vai kẻ thách thức. Mùa trước, thiếu gia Sài thành tức tưởi mất chức vô địch, trước thế "song kiếm hợp bích" từ 2 đội bóng của bầu Hiển. Dù đánh bại HN.T&T trong trận CK Cúp QG, nhưng bầu Thụy vẫn chưa khỏi ấm ức khi nhắc lại chuyện cũ.
Năm nay, XMXT.SG rơi vào tình cảnh nợ lương, nợ thưởng cầu thủ nhiều tháng trời. Đến độ họ phải chia tay nhiều công thần như Kesley, Minh Đức, Antonio, bởi không gánh nổi khoản tiền trả lương khổng lồ. Ngày 18/2, thầy trò Lư Đình Tuấn ra TP.Huế ém quân trước trận đại chiến ở "chảo lửa" Chi Lăng. Hiện tại lãnh đạo CLB đều vắng mặt do ra Hà Nội giải quyết công việc. Mọi thứ hiện tại đều một tay HLV Lư Đình Tuấn quản lý trong thời gian đội ở lại đất cố đô.
Một cầu thủ trong đội cho biết: "Chúng tôi nghe nói đến sát ngày Siêu Cúp QG diễn ra thì GĐĐH Trần Tiến Đại lẫn bầu Thủy mới có mặt ở TP.Đà Nẵng. Năm nay đội bóng khá chật vật về tiền bạc, nên trả tiền lót tay, tiền Tết cho cầu thủ không đúng hẹn. Dù năm nay cả đội rất máu Siêu Cúp QG, nhưng có lẽ chuyện tiền thưởng chỉ ở tình trạng mức nhỏ giọt. Cả đội nghe ngóng đến ngày bầu Thủy vào để xem mức thưởng bao nhiêu, nhưng cũng chẳng dám hy vọng nhiều lắm".
Về phía SHB.ĐN cũng đang chờ vào ý kiến từ phía nhà tài trợ. Mức thưởng dao động từ 300 đến 500 triệu, nhưng sẽ được giữ kín đến khi trận đấu kết thúc. Một thành viên CLB cho biết rất khó có chuyện nhận được khoản tiền thưởng cao khi nhà tài trợ cũng khó khăn, trong khi CLB không nhận được sự hỗ trợ từ TP.
Xem ra, cầu thủ đôi bên chỉ cố gắng chơi hết sức để giành Siêu Cúp, chứ chẳng mơ được khoản tiền thưởng vài tỷ đồng như một năm trước. Với các CLB chuyện thưởng tiền trở thành chuyện nhạy cảm, tế nhị vào lúc này.
XMXT.SG (phải) không hy vọng được treo thưởng cao ở trận tranh Siêu Cúp QG 2012. Ảnh: Quang Nhựt |
Đây không phải hiện tượng hiếm thấy, khi các CLB khác cũng học theo mốt này rất nhanh. Họ muốn dùng "doping" tiền thưởng để lấy thương hiệu cho bản thân. Còn cầu thủ cũng tinh quái để biết trận nào "kèo thơm" để căng mình đá hết sức nhằm kiếm cơn mưa tiền thưởng.
Thói quen xấu này là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến tình trạng phát triển quá nóng ở bóng đá ta. Sau nhiều năm quen ăn chơi quá tay, các đội bóng rơi tình trạng khánh kiệt, không lo nổi cho số phận của chính mình.
Bởi thế, tình trạng tung tiền tấn làm “doping” cũng bị bỏ xó, trong khi bầu Hiển, bầu Thụy cũng rút lui theo những cách khác nhau. Nếu bầu Hiển vì áp lực một ông bầu 2 đội bóng nên rút cổ phần ở HN.T&T và SHB.ĐN, thì bầu Thụy lại nhường chiếc ghế Chủ tịch cho em trai của mình.
Trước trận Siêu Cúp QG 2013, XMXT.SG đóng vai kẻ thách thức. Mùa trước, thiếu gia Sài thành tức tưởi mất chức vô địch, trước thế "song kiếm hợp bích" từ 2 đội bóng của bầu Hiển. Dù đánh bại HN.T&T trong trận CK Cúp QG, nhưng bầu Thụy vẫn chưa khỏi ấm ức khi nhắc lại chuyện cũ.
Năm nay, XMXT.SG rơi vào tình cảnh nợ lương, nợ thưởng cầu thủ nhiều tháng trời. Đến độ họ phải chia tay nhiều công thần như Kesley, Minh Đức, Antonio, bởi không gánh nổi khoản tiền trả lương khổng lồ. Ngày 18/2, thầy trò Lư Đình Tuấn ra TP.Huế ém quân trước trận đại chiến ở "chảo lửa" Chi Lăng. Hiện tại lãnh đạo CLB đều vắng mặt do ra Hà Nội giải quyết công việc. Mọi thứ hiện tại đều một tay HLV Lư Đình Tuấn quản lý trong thời gian đội ở lại đất cố đô.
Một cầu thủ trong đội cho biết: "Chúng tôi nghe nói đến sát ngày Siêu Cúp QG diễn ra thì GĐĐH Trần Tiến Đại lẫn bầu Thủy mới có mặt ở TP.Đà Nẵng. Năm nay đội bóng khá chật vật về tiền bạc, nên trả tiền lót tay, tiền Tết cho cầu thủ không đúng hẹn. Dù năm nay cả đội rất máu Siêu Cúp QG, nhưng có lẽ chuyện tiền thưởng chỉ ở tình trạng mức nhỏ giọt. Cả đội nghe ngóng đến ngày bầu Thủy vào để xem mức thưởng bao nhiêu, nhưng cũng chẳng dám hy vọng nhiều lắm".
Về phía SHB.ĐN cũng đang chờ vào ý kiến từ phía nhà tài trợ. Mức thưởng dao động từ 300 đến 500 triệu, nhưng sẽ được giữ kín đến khi trận đấu kết thúc. Một thành viên CLB cho biết rất khó có chuyện nhận được khoản tiền thưởng cao khi nhà tài trợ cũng khó khăn, trong khi CLB không nhận được sự hỗ trợ từ TP.
Xem ra, cầu thủ đôi bên chỉ cố gắng chơi hết sức để giành Siêu Cúp, chứ chẳng mơ được khoản tiền thưởng vài tỷ đồng như một năm trước. Với các CLB chuyện thưởng tiền trở thành chuyện nhạy cảm, tế nhị vào lúc này.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Mộc Miên |
00:00 30/11/-0001