Trên sóng truyền hình Antena 3 TV, Andres Iniesta đã có những trải lòng về sự mất mát năm 2009. Dani Jarque, người bạn thân nhất của Iniesta đã qua đời khi thi đấu cho Espanyol ở giai đoạn tiền mùa giải.
Sự mất mát của đồng đội trong đội tuyển quốc gia ở tuổi 26 đã có tác động rất lớn đến Iniesta, anh cảm thấy mình gần như mất đi hẳn đam mê với trái bóng. "Bạn cảm thấy rằng bạn không còn là chính mình, rằng những thứ xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì cả." Andres Iniesta chia sẻ trên sóng truyền hình.
"Tôi cảm thấy trống rỗng, và gần như không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn nhìn thấy anh ấy (Jarque) vượt qua được giây phút ấy, nhưng nó đã không bao giờ xảy ra."
Nhưng sau tất cả, Andres Iniesta cũng vượt qua được nỗi đau ấy để giúp đội tuyển Tây Ban Nha lần đầu tiên trong lịch sử vô địch World Cup bằng bàn thắng quyết định vào lưới Hà Lan ở trận chung kết. Và khi World Cup 2018 đang đến rất gần, anh cũng đã có những chia sẻ về hành trình sắp tới của đội tuyển Tây Ban Nha.
"Chúng tôi sở hữu dàn cầu thủ trẻ lẫn những cá nhân giàu kinh nghiệm. Thất bại ở cả World Cup lẫn EURO vừa rồi đủ để giúp đôi chân của chúng tôi đặt ở trên mặt đất. Cả đội sẽ đi từng bước một, thật chậm rãi để tiến đến danh hiệu."