Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2021 đã mở cửa và như thường lệ, Manchester United lại trở thành tâm điểm của sự chú ý khi nhắm đến nhiều cái tên sáng giá. Tuy nhiên, không phải một trung vệ hay một tiền đạo cắm đẳng cấp nào, nửa đỏ thành Manchester bất ngờ chuyển hưởng sang Christian Eriksen. Cầu thủ sinh năm 1992 đang lạc lối ở Serie A và muốn tìm đường trở lại Premier League.
Đây là kế hoạch không mấy bất ngờ khi cựu sao Tottenham Hotspur không thể có được chỗ đứng tại sân Giuseppe Meazza. Bởi lẽ, HLV Antonio Conte không hề thiếu những sự lựa chọn lý tưởng trên hàng công. Điển hình trong số đó phải kể đến cái tên Nicolo Barella, người đã chơi vô cùng tiến bộ và có tới 5 pha kiến tạo tính từ đầu mùa giải 2020/21 đến nay.
Chính vì thế, truyền thông Italia loan tin Manchester United muốn nhập cuộc để "giải cứu" ngôi sao từng một thời khuấy đảo Premier League. Ngoài ra, cả Arsenal cũng sẵn sàng trải thảm đỏ mời chào tuyển thủ Đan Mạch trong tháng Giêng này. Nhưng với riêng trường hợp của M.U, có lẽ đội chủ sân Old Trafford nên cân nhắc rút lui để tránh lãng phí tài chính giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành.
Đầu tiên phải kể đến câu chuyện nhân sự tại nửa đỏ thành Manchester. Sự đúng đắn của HLV Ole Gunnar Solskjaer giúp Quỷ đỏ có thêm nhiều lựa chọn trong vai trò hộ công. Vào lúc này, Bruno Fernandes vẫn đang chơi bùng nổ với 16 bàn thắng và 10 pha kiến tạo. Trong khi đó, một nhân tố tài năng như Donny van de Beek cũng phải chịu cảnh dự bị cho cựu sao Sporting Lisbon.
Ngoài ra, cả Juan Mata cũng có thể đá ở vị trí số 10 nếu được ban huấn luyện tin tưởng. Thậm chí, Manchester United còn thừa nhân sự đến mức loại Jesse Lingard khỏi đội hình, đồng thời muốn đẩy cầu thủ người Anh ra đi. Thời điểm này, OGC Nice và West Ham United là hai đội bóng muốn sở hữu người thừa của M.U.
Tiếp theo đó, nửa đỏ thành Manchester nên nhìn lại một cách tổng quan về cách chơi cũng như thành tích của Christian Eriksen tại Serie A. Sau 14 trận ra sân tính trên mọi đấu trường, tuyển thủ Đan Mạch chưa có bất kỳ pha kiến tạo hay bàn thắng nào. Ngoài ra, trong các trận cầu đinh và then chốt như chung kết Champions League, cựu sao Ajax Amsterdam không thể hiện được tố chất ngôi sao của mình.
Mặt khác, tiền vệ sinh năm 1992 không phải là mẫu cầu thủ cơ động, điều mà Bruno Fernandes hay Donny van de Beek có thừa mỗi khi góp mặt trên sân. Chừng ấy cơ sở cũng đủ để tin rằng, sẽ là lãng phí nếu M.U quyết tâm mua "phù thủy" thất sủng tại Nerazzurri. Bởi lẽ, khi ấy Quỷ đỏ có thể phải chi thêm một khoản tiền lớn để trả lương cũng như thuyết phục Inter Milan nhả người.
Solskjaer nói về khả năng sút phạt của Bruno Fernandes: