Sau trận thua 1-4 trước Paris Saint-Germain ở Champions League và trận hòa đáng tiếc với Cadiz ở La Liga, Barcelona đã có được 3 điểm cần thiết trước Elche để trở lại cuộc đua vô địch.
Gã khổng lồ xứ Catalan một lần nữa phải nhờ đến Messi mới có được chiến thắng. Và với cú đúp có được, siêu sao người Argentina hiện đang dẫn đầu trong danh sách ghi bàn tại La Liga với 18 lần lập công, nhiều người người đồng đội cũ Luis Suarez 2 bàn.
Sự chói sáng của Messi không kết thúc sau tiếng còi mãn cuộc, vì hành vi của cầu thủ 33 tuổi này sau trận đấu đã gây ấn tượng với tất cả và lan truyền trên mạng xã hội.
Cụ thể, sau trận đấu, thủ môn Edgar Badia của Elche đã đến gặp Messi chỉ để hỏi xin chiếc áo đấu, bởi anh quá ấn tượng với những gì siêu tiền đạo này đã làm được trong sự nghiệp.
Đương nhiên, Messi chấp nhận trao chiếc áo đấu của mình cho Badia. Nhưng ngôi sao của Elche đã quá bất ngờ khi biết Messi cũng muốn nhận lại chiếc áo thủ môn. Sau một lúc 'ngớ người', Badia đã trao chiếc áo của mình cho Messi trong hạnh phúc. Nụ cười của cả 2 sau đó khiến người hâm mộ có những giây phút phấn khích.
Sự ăn ý của Messi và Neymar: