Liverpool có phong độ rất cao trước chuyến làm khách đến sân của Wolves. Họ toàn thắng 4 trận sau giai đoạn thi đấu quốc tế, ghi được 14 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Trận thua của Chelsea trước West Ham càng tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Jurgen Klopp.
The Kop nhập cuộc đầy khí thế, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Nhưng trong một ngày mà các chân sút tỏ ra vô duyên, những cơ hội đó không được chuyển hóa thành bàn thắng. Tưởng chừng Lữ đoàn đỏ sẽ phải ra về với 1 điểm, nhưng khoảnh khắc xuất thần của Divock Origi ở phút bù giờ đã đem về thắng lợi 1-0 đầy cảm xúc cho đội khách.
Theo thang điểm của SofaScore, Jordan Henderson nhận số điểm thấp thứ 3 (6.8), xếp trên Diogo Jota (6.6) và Mohamed Salah (6.5). Thủ quân của The Kop có màn trình diễn khá thất vọng khi mất bóng 12 lần, chỉ tranh chấp tay đôi thành công 1 lần. Số 14 bị rút ra khỏi sân ở phút 68, và người vào sân chính là Origi.
Mặc dù giành trọn 3 điểm đầy cảm xúc trên sân của Wolves, nhưng người hâm mộ Liverpool không hài lòng với màn trình diễn của Henderson.
HLV Jurgen Klopp ca ngợi Jordan Henderson