Thắng kịch tính U21 Việt Nam trên chấm 11m, U21 HAGL vào chung kết

20:15 Thứ năm 26/11/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trận bán kết Giải U21 quốc tế diễn ra vô cùng hấp dẫn với màn rượt đuổi kịch tính giữa U21 Việt Nam và U21 HAGL. Trên chấm 11 mét, U21 HAGL là những người bản lĩnh hơn để giành vé vào chung kết.

So với trận thắng U21 Myanmar, HLV Nguyễn Quốc Tuấn có ba sự điều chỉnh đáng chú ý cho U21 HAGL. Hai cầu thủ lập công trong trận trước là Kim Hùng và Minh Vương được ra sân ngay từ đầu, thay thế cặp Hồng Duy – Đức Lương. Trong khung gỗ, Minh Hoàng lần đầu tiên góp mặt ở đội hình xuất phát. Bên phía U21 Việt Nam, Như Tuấn đá thay Tuấn Tài trên hàng công và Nam Anh thế chỗ Duy Khánh nơi hàng phòng ngự.

Trận bán kết diễn ra rất hấp dẫn. Ảnh: Đình Viên.

U21 HAGL nhập cuộc tự tin và dễ dàng làm chủ thế trận với sự điều phối tốt của bộ đôi Tuấn Anh – Xuân Trường. Ngay phút thứ 10, U21 HAGL đã tìm được bàn thắng mở tỉ số nhờ pha đá phạt hoàn hảo của Công Phượng trước vòng 16m50. Ít phút sau, Công Phượng lại tung cú sút xa quyết đoán, rất tiếc bóng đi chệch cột dọc.

Nếu như nửa đầu hiệp một là màn trình diễn của U21 HAGL thì nửa sau chứng kiến khả năng phòng ngự phản công xuất sắc của U21 Việt Nam. Các học trò HLV Phạm Minh Đức ghi liền hai bàn thắng chỉ trong 7 phút. Phút 36, Ti Phông đi bóng từ cánh trái rồi thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt đưa bóng đập cột dọc bật ra, Xuân Mạnh có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới trống. Sau đó, chính Ti Phông là người nâng tỉ số lên 2-1 sau tình huống di chuyển khéo léo và hạ gục Minh Hoàng.

U21 Việt Nam ghi liền hai bàn nửa cuối hiệp một. Ảnh: Đình Viên.

Sang hiệp hai, U21 HAGL vẫn kiểm soát bóng tốt hơn nhưng những đường phối hợp nhỏ của họ dễ dàng bị bắt bài và bẻ gãy. Trong khi đó, U21 Việt Nam trung thành với lối chơi phòng ngự phản công và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ thành Minh Hoàng. Trong thế trận giằng co đó, một cầu thủ U21 HAGL đã toả sáng đúng lúc để mang về bàn thắng san bằng tỉ số, không ai khác chính là Công Phượng.

Phút 77, Công Phượng solo giữa vòng vây bốn hậu vệ U21 Việt Nam trước khi tung ra cú sút hiểm hóc đánh bại Quang Tuấn. Pha lập công này khiến người hâm mộ nhớ lại bàn thắng đẳng cấp của tiền đạo 20 tuổi trong trận gặp U19 Australia vào năm ngoái. Những phút còn lại, U21 HAGL tiếp tục ép sân hòng giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút chính thức, nhưng những cơ hội lần lượt trôi qua mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỉ số hoà 2-2 buộc hai đội phải giải quyết thắng thua trên chấm 11 mét.

Ở loạt sút đầu tiên, Xuân Trường và Ngọc Hào dễ dàng đưa bóng vào lưới. Sau đó, Đông Triều giúp U21 HAGL vươn lên dẫn điểm trong khi Văn Dũng sút ra ngoài. Loạt sút thứ 3, cả Thanh Tùng và Xuân Nam đều không thành công. Tiếp đến, cầu thủ xuất sắc nhất trận Công Phượng lại sút quá hiền để thủ môn Quang Tuấn cản phá và chính Quang Tuấn thực hiện tốt quả penalty tiếp theo giúp U21 Việt Nam san bằng tỉ số. Bước ngoặt xảy ra ở loạt sút cuối cùng khi Hồng Duy thành công còn Văn Thành thất bại.

U21 HAGL thắng kịch tính trên chấm 11m để vào chung kết. Ảnh Đình Viên.

Thắng kịch tính U21 Việt Nam 3-2 trên chấm phạt đền, U21 HAGL chính thức giành vé vào chung kết Giải U21 quốc tế 2015. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ được xác định sau trận bán kết 2 giữa U19 Hàn Quốc và U21 Singapore. Trận chung kết diễn ra vào lúc 18h00 ngày 29/11 trên sân Thống Nhất.

Kết quả: U21 Việt Nam 2-2 U21 HAGL (penalty 2-3)

Đội hình ra sân:

U21 Việt Nam: Quang Tuấn, Thành Tín, Duy Mạnh, Ngọc Hào, Văn Dũng, Nam Anh, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Văn Thành, Ti Phông, Như Tuấn.

U21 HAGL: Minh Hoàng, Thắng Toàn, Đông Triều, Xuân Trường, Minh Vương, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Sơn, Công Phượng, Văn Toàn, Kim Hùng.

Hoài Bình | 20:15 26/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục