Đêm qua, Dortmund đã có trận đấu thứ 2 ở Champions League mùa này, họ hành quân đến sân CLB Slavia Praha. Ở trận mở màn, Dortmund đã để hòa đáng tiếc trước Barca khi Marco Reus bỏ lỡ quả 11m. Bảng F của Dortmund là bảng tử thần, nên họ rất cần một chiến thắng trước đội bóng yếu nhất bảng Slavia Praha. Marco Reus và đồng đội đã chủ động dâng cao tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Họ tạo ra một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Slavia Praha tỏ ra đầy nguy hiểm trong các pha phản công, nếu Roman Burki không xuất sắc, mành lưới Dortmund đã có thể rung lên. Trong thời khắc khó khăn, một hậu vệ đã bất ngờ lên tiếng. Phút 35, Achraf Hakimi nhận đường chuyền từ Julian Brandt và dứt điểm quyết đoán tung lưới Slavia Praha. Hiệp hai, Dortmund đã phải căng mình chống đỡ những pha tấn công trong thế 'không còn gì để mất' của đội chủ nhà. Họ chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm ở phút 89 khi có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Tác giả pha lập công vẫn là Hakimi. Ngày thi đấu chói sáng của tài năng trẻ sinh năm 1998 đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho Dortmund. Các cầu thủ Dortmund cám ơn khán giả sau trận đấu. Còn đây là nỗi buồn thua trận của Slavia Praha. Đánh bại đại diện CH Séc, Dortmund có ngôi đầu bảng sau lượt 2. Trận tới, họ sẽ chạm trán Inter Milan. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Thành Đạt | 07:40 03/10/2019