Son Heung "Cry" - Gã thợ săn cự phách mang trái tim giàu xúc cảm

10:23 Thứ hai 26/04/2021 | 1

Son Heung-min lại rơi nước mắt - lần này anh đau đớn khi Tottenham Hotspur ngã ngựa trước Manchester City tại chung kết Cúp Liên đoàn.

Son Heung

Son Heung-min là tiền đạo đẳng cấp. Anh luôn biết cách khiến hàng thủ đối phương phải vất vả và ghi những bàn thắng đẹp. Nhưng ẩn sau trong anh là một trái tim đa sầu, đa cảm. Đã rất nhiều lần NHM chứng khiến chàng trai người Hàn Quốc khóc nức nở trên sân bóng. Hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc "rơi lệ" của gã thợ săn cự phách này trong quá khứ.

Son Heung

Ngày 27/06/2014 (World Cup 2014). Son khóc nức nở sau trận thua 0-1 của đội tuyển xứ sở Kim Chi tại lượt trận cuối cùng vòng bảng với ĐT Bỉ. Trận thua khiến Hàn Quốc rời VCK World Cup 2014 ngay sau vòng bảng.

Son Heung

Ngày 27/06/2018 (World Cup 2018). Son Heung-min rơi nước mắt sau chiến thắng của ĐT Hàn Quốc trước ĐT Đức tại lượt trận cuối vòng bảng.

Son Heung

Anh là tác giả của bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 và ăn mừng đầy cảm xúc khi trận đấu kết thúc. Chiến thắng chỉ mang ý nghĩa danh dự vì Hàn Quốc đã không còn cơ hội đi tiếp.

Son Heung

Ngày 01/09/2018 (Asiad 2018). Son Heung-min vỡ òa sau chiến thắng của Olympic Hàn Quốc trước Nhật Bản và giành tấm HCV Asiad 2018.

Son Heung

Anh đã bật khóc trong đường hầm vì chiến tích này sẽ giúp anh không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Son Heung

 Ngày 03/11/2019 (Ngoại hạng Anh). NHM chứng kiến Son Heung-min khóc sau khi anh khiến cho tiền vệ Andre Gomes bị gãy chân trong trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Son Heung

Đó là giọt nước mắt hối hận. Anh đã vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết và thật thiếu may mắn khi nó khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Son Heung

Ngày 25/04/2021 (chung kết Cúp Liên đoàn). Mới đây nhất, NHM lại thấy được những giọt nước mắt của Son. Anh rất buồn vì Tottenham Hotspur đã để thua 0-1 trước Man City tại chung kết Cúp Liên đoàn Anh.

Son Heung

Son là một chàng trai sống đầy cảm xúc. Những giọt nước mắt của anh đã rơi. Có khi vì niềm vui quá lớn, có lúc vì sự ân hận và giờ đây là vì sự tiếc nuối.

Son Heung-min trong buổi tập của Tottenham

 
Đăng Huy | 09:25 26/04/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục